Mình là một ông bố và mình đang lo con có dấu hiệu chậm phát triển, tự kỷ
Thật mạo muội khi hôm nay vào diễn đàn của các mẹ, mặc dù mình là đàn ông, bình thường rất ham chơi nhậu nhẹt các thứ. Nhưng gần đây mình thực sự lo lắng khi thấy tình trạng của con trai mình bây giờ, mấy hôm mất ăn mất ngủ.
Bé nhà mình được hơn 20 tháng rồi rất nghịch ngợm, bé chỉ thích đi, chạy nhảy, đi bộ, leo cầu thang... Thích nghịch mấy trò như đủn ghế, xếp đồ, bỏ đồ vào tủ lạnh. Bé cũng k chú ý mấy, thường làm theo ý mình, nói không nghe, khi bố mẹ gọi thì chỉ quay ra tầm 60-70% số lần gọi. Ví dụ như đang ở trong phòng, bố thò đầu vào cửa sổ gọi "Bảo Minh ơi" thì quay ra ngay. Nhưng đang đi đường, hay đang xem tivi, đang nghịch thì quát ầm lên cũng k quay lại. Điện thoại và máy tính thì cháu nghịch thành thạo luôn, biết vào youtube xem video, video nào k thích là tự vuốt tay chọn video khác, biết chơi game Mèo tôm...
Về ngôn ngữ, cháu 20 tháng giờ nói đc mấy từ như biết chỉ tay vào chim và nói Chim Chim; đá bóng thì biết nói Sút Vào (nhưng chỉ phát âm đc Chít Dào); Sờ vú mẹ biết Tí Tí; Khi leo cầu thang bố hỏi Đi đâu đấy thì biết nói là Đi Đi. Còn lại là chưa nói đc bà bà hay mẹ mẹ. Nhưng được cái cháu hát vuốt đuôi cũng khá, ví dụ hát bài hát bố hay bỏ lửng 1 từ cuối cùng thì cháu biết nhắc lại. Ví dụ như bài "Mau lại đây có cái kèn te...." thì cháu biết nhắc lại là Tí. Nhưng cháu thích làm gì thì thường hay kéo bố mẹ vào chứ chưa biết chỉ tay.
Giao tiếp mắt của cháu cũng k đến nỗi nào, cười thì cháu cũng nhìn bố mẹ. Khi làm 1 vấn đề gì đó thành công thì quay sang nhìn bố mẹ để xem bố mẹ có cười hoặc hoan hô không. Khi làm việc mà cháu biết là không được làm (việc mà trước đó cháu làm và đã bị mắng, ví dụ như chạy xuống lòng đường) thì cháu thường liếc mắt dò xét thái độ của bố mẹ và bà. Hoặc đang nghịch vú mẹ mà mẹ bảo: "Bố bêu bêu kìa" thì liếc mắt ra nhìn bố dò xét xem bố có bêu bêu không. Nếu bố bêu bêu thì xấu hổ chạy cười phá lên. Chơi ú òa thì cháu cũng rất thích.
Cháu đến lớp thì cô giáo nói ít chơi với các bạn cùng trang lứa, nhưng ở nhà mình để ý cháu chỉ thích chơi với các anh lớn đã biết pha trò (ví dụ như anh họ của cháu, mỗi lần anh này xuống là cháu mừng quýnh lên vì a ấy rất biết pha trò làm cháu cười).
Mình đọc các tài liệu trên mạng thì thấy cháu có 1 số khá nhiều biểu hiện của tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ. Đây là cháu đầu tiên của vợ chồng mình, 2 vk ck chưa có kinh nghiệm nuôi con nên hoang mang lắm. Mấy hnay mình mất ăn mất ngủ chỉ tìm đọc mấy tài liệu trên mạng và ra sức dạy con, chơi với con. Mỗi lần chơi với con dạy con học, xong lại thấy cháu có mấy biểu hiện như trên mạng lại thấy buồn ghê gớm.
Mong các mẹ cho mình xin ý kiến, giờ có nên cho con đi khám không hay làm thế nào ạ? Trước mình rất hay đi chơi và nhậu nhẹt nhưng giờ chiều và tối bỏ hết tgian ra chơi với con rồi. Mong các mẹ cho 1 lời khuyên. Mình cám ơn trước