Mệt mỏi, stress vì con biếng ăn - Cần lắm 1 giải pháp khoa học trị biếng ăn cho trẻ trên 2 tuổi
Mình chính thức stress nặng vì con biếng ăn, nuôi mãi không lớn!
Cho con ăn: Con khóc mẹ cũng bực mình mà rớt nước mắt theo các mẹ ạ! Mèo nhà mình 25 tháng tuổi mà nặng chỉ có 10,3kg. Không biết như vậy đã bị suy dinh dưỡng không nữa? Mình đưa con đi khám dinh dưỡng rồi, về dùng biết bao thuốc bổ mà đều không có tác dụng. Đã vậy mẹ chồng, chồng mình rồi em chồng thi thoảng mỉa mai chê bảo không biết cách chăm con để nó còi cọc.
Mèo nhà mình biếng ăn cực độ, đến giờ ăn là khóc, ngậm, ngủ. Nhiều lúc bực mình quá, không ăn thì cho nghỉ, vậy mà cả ngày con chỉ hớp vài hớp sữa và vẫn chơi, vẫn vui vẻ như thường. Nhiều khi, cảm giác như nó hớp không khí để sống được ý.
Mình đọc trên mạng tham khảo đủ loại mẹo trị biếng ăn:
Thay đổi thực đơn
Tạo tâm lý thoải mái cho con ăn
Cho con ăn cùng cả nhà
Không cho ăn dong
Không cho con dùng điện thoại
Để con đói,...
Đã áp dụng tất và đều vô dụng với mèo nhà mình. Tháng sau mình đi làm nên chuẩn bị cho bạn đi học rồi mà cứ biếng ăn thế này thì làm sao đây?
Có mẹ nào cũng cảnh ngộ xin bớt chút thời gian chia sẻ em ít kinh nghiệm. Thực sự em rất cần rất cần,,,,