Em thuộc tạng người thấp bé nên hồi bầu ai cũng lo lắng, kêu mai mốt đẻ sẽ không có đủ sữa cho con bú. Vậy mà không hiểu sao vừa đẻ xong là sữa về ngay, không cần phải kích luôn. Con em bú sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu, tăng cân vù vù. Bước sang giai đoạn ăn dặm bé vẫn còn bú mẹ, bú ròng rã đến lúc được 24 tháng. Sữa thì vẫn chẳng có dấu hiệu cạn đi, ban đêm con ngủ không bú là thể nào sáng dậy ngực cũng căng cứng, đau nhức.



Lúc này, em phải đi làm trở lại để phụ ông xã tiền này tiền kia. Mà cơ quan xa cách nhà tận mười mấy kilomet nên buổi trưa không thể tranh thủ về cho con bú như nhiều mẹ khác. Tối thì mệt lả cũng chả buồn dậy hút sữa trữ tủ lạnh nên đành cai sữa hẳn cho con. Nói thật vì hoàn cảnh mới phải cai sữa khi bé mới 2 tuổi chứ có điều kiện là em còn cho con bú đến khi nào nó chán tự bỏ thì thôi. Vì các mẹ biết đó, không gì quý bằng sữa mẹ.






Các mẹ biết không. Từ lúc sinh đến thời điểm này, mặc dù có bà ngoại phụ giúp nhưng đa phần con đều do em bế bồng và chăm bẵm các kiểu. Vì vậy mà con rất quấn mẹ, chỉ cần bỏ ra một tí là lại khóc ầm lên, tru tréo đến nhức cả tai. Cứ nghĩ đến việc cai sữa cho con là em lại nấn ná. Bà ngoại mới bảo: “Thôi công việc bắt buộc thì cứ mạnh dạn mà cai sữa cho thằng nhỏ đi. Khó đến đâu cũng phải cai vì sớm muộn gì cũng không tránh khỏi. Với lại giờ nó cũng đã ăn cơm ăn canh khỏe rồi. Ngày xưa mẹ cai sữa cho con dễ lắm. Con thử dùng cách này coi sao!”.



Thế là em nghe theo lời mẹ, lên kế hoạch cai sữa cho con ngay. Mẹ em gọi điện về quê bảo bố sang nhà hàng xóm xin một bọc lá dâu gửi lên (loại lá mà mấy nhà nuôi tằm trồng để làm thức ăn cho tằm, nó có quả chín đỏ ngọt ngọt chua chua hay làm mứt, siro rất ngon đấy ạ). Nhận được lá dâu rồi, em, mẹ, và thằng con bắt đầu công cuộc cai sữa.








Về nguyên liệu: mỗi lần nấu chỉ cần 1 nắm lá dâu, nước lọc.



Cách nấu: Các mẹ đem lá dâu rửa sạch bỏ vào ấm hãm tầm 20 phút rồi chắt lấy nước uống. Lưu ý là mẹ nào không thích uống có thể cắt nhỏ lá dâu ra nấu thành canh với thịt nạc băm mà ăn.



Các mẹ cứ uống nước này thay nước lọc hằng ngày nha. Tầm hơn 1 ngày, tự dưng sữa em giảm đi đáng kể. Em không nghĩ cơ địa sữa nhiều vô đối của em lại có ngày cạn sữa nhanh khủng khiếp đến như vậy. Vì sữa ít dần nên con em bú nó không thấy no, thế là nó ăn nhiều cơm nhiều cháo hơn. Tầm 3 ngày như thế, các cữ bú của con thưa đi, có vẻ như ông cu đã chán ti mẹ rồi.






Song song với việc uống nước lá dâu, em cũng phải né tránh con bớt, để con không thấy mặt mình nhiều, bé sẽ ít đòi bế đòi bú. Thay vào đó, tích cực cho con ăn uống nhiều hơn, nhất là sữa chua, hoa quả, quà bánh và đưa nhiều đồ chơi cho con chơi để quên đi chuyện bú mớm. Sau đúng một tuần, con em đã bỏ bú hẳn, mừng ở chỗ bé không hề bị sụt cân mà lại ăn rất ngoan.



Đến thời điểm hiện tại, em đi làm được 3 tháng, đồng nghĩa với việc con bỏ ti cũng đã được 3 tháng. Bé vẫn tăng cân khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tối về cơm nước tắm rửa con cái xong em ngủ ngon không phải lo gì nữa. Phải nói, cách của mẹ em hay ghê các mẹ ạ. Từ nay, muốn cai sữa cho con, các mẹ chỉ cần lấy lá dâu đun nước uống là xong. Không cần vật vã, chịu đau chịu đớn rồi hóa trang ở đầu ti, bôi thuốc đắng bôi nước chanh chua lên ngực cho con sợ làm gì, bé lại càng khóc ngặt hơn đấy ạ.



À mà em cũng muốn lưu ý với các mẹ một điều rằng, khi uống nước lá dâu, mẹ bị hết sữa mà con vẫn ti nên có thể sẽ hơi đau và tức ngực một tí, các mẹ phải chuẩn bị tinh thần trước vụ này, rồi sẽ nhanh chóng hết thôi không kéo dài lâu đâu ạ. Mẹ nào muốn cai sữa một cách nhẹ nhàng và dễ dàng thì nhớ làm theo cách của em nha. Hay lắm đó ạ. Ngoài ra, nếu thấy con bị đổ mồ hôi trộm nhiều thì mẹ cũng có thể tận dụng lá dâu này đem nấu cháo cho con ăn cũng đỡ lắm á. Chúc các mẹ thành công, nuôi con khỏe xinh, mau lớn, học giỏi nha!