Chào các mẹ!


Hẳn các mẹ có con ở độ tuổi dưới 2, cũng đều biết rằng xem ti vi là ko tốt cho não bộ của bé. Nhất là khi nó kết hợp với việc ăn của con thì sẽ khiến con mất tập trung khi ăn, không cảm nhận được vị ngon của thức ăn, và ngậm thức ăn, dễ rối loạn tiêu hóa, kém tập trung, chậm nói... Ôi thôi, cái tivi quảng cáo là lợi bất cập hại cho con em chúng ta. :Sick:


http://www.dinhduong.com.vn/story/khong-nen-cho-tre-vua-vua-xem-ti-vi


Thế nhưng em đã sai lầm đưa con vào thói quen này từ nhỏ, nguyên nhân là thấy con cứ dán mắt vào ti vi, mình muốn đút bao nhiêu cũng được. Em cũng nhận ra rằng, khi cho con ăn như thế này, lâu lâu nói gì con chẳng màng để ý, uống nước thì lâu lâu lại sặc, miệng thì ngậm, không nhai, nhưng cứ mặc kệ, nói chung là em quan tâm đến số lượng hơn là chất lượng. :Sick:


Tình cờ đọc một vài bài báo và lời khuyên của chuyên gia, em đã quyết tâm phải lấy lại niềm đam mê ăn uống của con, bằng cách cai cái tivi triệt để. :Nottalkin:


Tuy nhiên, em thấy thế này. 4 ngày đầu bé la hét dữ lắm, không chịu ăn. Thế là phải làm trò đủ thứ, cũng ăn, nhưng cũng mứa. Em cho uống sữa nhiều hơn ngày thường để bù lại


Ngày Chủ nhật, ở nhà với em, ko đưa vú nuôi đút, bé ăn lúc đầu gay, nhưng sau đó cũng chịu ăn sau khi em lừa được 1 muỗng, chắc là thấy ngon. 2 bữa trưa và chiều ăn cũng rất ngoan, nhưng ăn được có 1/2 lại la làng. Em cho uống sữa bù.


Hôm qua, vú nó đút lại, vì e đi làm, thì nó lại la hét, ko chịu ăn. Thế là lại cho uống sữa bù.:Straightf:


Em tức quá, nói rằng chẳng lẽ chịu thua con. Thế là em xúi vú nó trưa này ko ăn thì bỏ đói luôn. Trước khi ngủ trưa ko cho uống sữa bù luôn. Chiều 4h cho ăn. Hic, đang run quá, nếu nó không ăn luôn thì sao mấy chị hả. Em đang rầu quá, nếu cứ thử nghiệm thế này chắc bé sụt cân mất. :Crying:


Mẹ nào đã cai tivi thành công cho con, chia sẻ với em một chút kinh nghiệm nhé. Cám ơn các mẹ nhiều!