Bé nhà em 32 th.á.n.g, có gần 20 cái răng rồi mà chẳng biết nhai cái gì hết. Đến giờ vẫn ăn cháo 3 lần /ngày, mỗi lần 1 chén cháo đầy. Nhưng khỗ nỗi con không chịu nhai, toàn nuốt không thôi. Kết quả là đến bây giờ toàn ăn thức ăn xay nhuyễn, lợn cọn tí là ói hết. Nội ngoại đến nhà chơi thấy con ăn cháo thì cứ trách là em không biết nuôi con, để con từng tuổi này mà toàn cho ăn cháo huhu. Oan lắm các mẹ ạ, thật sự em cũng đã tập tành từ những món mềm mềm như snack, chuối, đu đủ nhưng bé cứ ngậm chứ không nhai.


Ban đầu nghĩ tới lúc con đi học ở trường có bạn bè đông con sẽ dần thích nghi và chịu hợp tác hơn trong ăn uống thế nhưng em toàn bị cô giáo mắng vốn là bé lười ăn. Mỗi lần đến giờ ăn, em quan sát camera thấy bạn bè ăn hết từ đời nào chuẩn bị đi ngủ mà con mình vẫn còn ngậm cơm trong miệng. Ở nhà, đến bữa cơm vợ chồng em nói mỏi miệng mà con không nuốt, ăn cơm mà bố mẹ như đánh vật với con. Con người ta thì tuổi này đòi ăn uống đủ thứ còn con em thì toàn phải đè ép ăn, người gầy nhôm đau ốm liên tục, rầu hết sức luôn. Các mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ tập ăn cho con thì chia sẻ giúp em chút kinh nghiệm với ạ! Thú thật là giờ em thấy nản lắm luôn ấy, đi làm ở cty áp lực này nọ về nhà gặp con không chịu ăn uống đàng hoàng em muốn điên cái đầu luôn huhu.