CN này mình phải đi công tác NN 1 tuần, con thì vừa tròn 9 tháng.Từ khi mang con trong bụng đến giờ, tối ngủ lúc nào cũng có mẹ có con (Bố thì phải ra vào HN - SG công tác thường xuyên nên ko ngủ nhiều với con). Con còn có tật ngậm ti mẹ mới chịu ngủ. Hôm qua mẹ trốn để bố thử 1 mình ru con ngủ khi con đang ngủ giật mình thức dậy thì con khóc la thất thanh,bố phải cho ngồi chơi mãi mới hết khóc mà cả tiếng sau vẫn chưa chịu ngủ lại, mẹ xót con quá lại phải lôi vào cho ti rồi ngủ hic hic



Nhà không có NGV, ông bà ngoại vẫn phải đi làm, ban ngày con đi nhà trẻ, đêm về chỉ thích mẹ ôm, vậy mà mẹ phải đi công tác, con bé quá ko dẫn theo được, bây giờ phải làm sao các mẹ ơi, mẹ ko yên tâm tí nào huhuu.. chẵng lẽ nghỉ làm ở nhà với con huhuu (ước gì đk tốt mẹ ở nhà với con cho xong, thương con quá):Crying:



Các mẹ có kinh nghiệm gì chia xẻ với em gấp gấp với ạ, em lo lắng quá ko biết làm sao đây :Crying: