Bé nhà em 7 tháng rồi nhưng chỉ được cỏ 7kg, không bị ốm lần nào cả, chưa mọc cái răng nào, đang ở tình trạng suy dinh dưỡng. Em đi làm cả ngày, nghỉ thứ 7, CN. Hôm nào nghỉ thì em làm các món bột mặn cho cháu, còn lại ở nhà ông bà nội cháu trông và ngày chỉ có 3 bữa bột sữa (nấu bột xong cho sữa vào vì cháu không chịu bú bình) và không có gì khác. Dù em chuẩn bị hoa quả, trứng, đậu, thịt sẵn trong tủ lạnh có dặn ông bà nhưng rồi vẫn vậy. Em cũng đã mua máy say sinh tố MagicBullet để ông bà dùng cho nhẹ nhưng rốt cuộc cháu vẫn không được ăn rau hay hoa quả gì. Tối 7h về cháu bú một ít xong thường cháu ngủ luôn có khi chỉ thêm được một chút sữa chua (cứ cho cháu ăn là bị mắng vì ông bà cho rằng sẽ bị đau bụng hay ko mọc răng dù em để hết lạnh mới cho cháu ăn) hay nước hoa quả nhưng không thể cho nhiều vì cháu no rồi. Cháu ở nhà nhờ được ông bà nội trông quá tốt rồi em không dám phàn nàn gì nhưng thấy con như vậy xót quá mà không biết phải làm cách nào. Các chị có cách gì giúp em với.