Con mình 4 tuổi, đang đi học. Gần đây mình phát hiện ra trưa thứ 7, chủ nhật ở nhà bé rất khó ngủ. Bé cứ trằn trọc mãi ko ngủ được, thường sau một hồi mẹ quát mắng, con khóc, dỗi mẹ nằm im thì mới ngủ được và lúc đó đã là gần 2h chiều. Mà theo mình biết thì ở trường con chỉ được ngủ đến 2h là dậy.


Hỏi bé ở trường con có ngủ ko? thì bé trả lời là "con xấu hổ lắm con ko nói đâu". Thường bé nói như thế nghĩa là bé ko ngủ.


Bé nhà mình thuộc loại khó ngủ ngay từ bé, nhưng khi chưa đi học bé vẫn ngủ trưa đều.


Mẹ nào có kinh nghiệm gì về chuyện này giúp mình với!