Chào các mẹ, em đang gặp phải một vấn đề hết sức nan giải, mong các mẹ tư vấn hộ em. Em hiện đang làm ở một công ty về quảng cáo nên khá bận (có khi em phải làm cả buổi tối), chính vì vậy việc chăm sóc con, giáo dục con em gần như bỏ mặc cho ông bà nội. Ngặt cái nữa là ông bà nội quá cưng chiều cháu, nên bây giờ em thấy ku cậu nhà em rất bướng, rất ích kỷ.


Nếu cháu vòi vĩnh điều gì với bố mẹ mà không đuợc bố mẹ đáp ứng, là quay ra méc ông bà, ông bà sẽ lại xuề xòa rồi đáp ứng cho bé. Nhưng điều em lo lắng nhất chính là việc cháu không biết chia sẻ với ngừơi khác, rất ích kỷ, chỉ biết bản thân mình bởi vì ở nhà cháu lúc nào cũng là nhất. Em rất muốn cháu biết sẻ chia, biết sống nhường nhịn và nghĩ đến ngừơi khác.


Cháu năm nay mới gần 5 tuổi nên em nghĩ có thể uốn nắn đuợc chứ nếu cứ để cháu như vậy, sau này sẽ hình thành tính cách và rất khó để dạy cháu. Mong các mẹ tư vấn cho em cách giáo dục long nhân ái cho cháu, em xin cám ơn tất cả các mẹ.


Dạy con cái khó thật :Sad:


Mình không có thời gian chăm sóc nó nhiều, mnong các mẹ giúp đỡ mình. Mình thực sự rất đau lòng khi nhìn thấy cháu hư như thế này :Sad: