Anh chàng Tủn dạo này cứ luôn mồm luôn miệng, không chỉ bi bô mà còn thè lưỡi ra ngoài, bóp miệng lại không cho thì lại làm trời mưa phun phèo phèo, bậm môi, chán rồi chuyển sang nghiến răng ken két - nghe ghê quá :x Mà hình như mình càng la, càng cấm không cho cu cậu nghiến răng thì hắn lại càng làm nhiều hơn như để chọc tức mình ấy. Nhưng kể cũng lạ, trước đây anh chàng hay bú tay, từ ngày từ giã bú tay lại chuyển sang nghiến răng (chỉ lúc chơi thôi) bà con ạ. Mẹ bé chỉ lo bé làm hoài sẽ thành tật ảnh hưởng không tốt đến răng miệng của bé. Ai có cao kiến gì tư vấn giúp mẹ Tủn với nhé !