Em đến điên mất thôi các mẹ ạ! Nuôi con, cho ăn, cho uống, cho ngủ… đã xoắn cả lên vậy mà giờ em còn phải đau đầu vì đối phó với mấy người nói ra nói vào xỏ xiên nữa chứ!



Em ở với má chồng từ hồi mới sinh đến giờ. Vì má mới chỉ có đứa cháu đầu ẵm bồng nên cưng ghê lắm. Tính em cũng thoáng, không chấp ai cả, vậy nên cứ được má chăm đẻ, chăm con cho là mừng lắm rồi, không chê gì hết á. Má cũng rất chiều em. Nói chung ở đẻ nhà má chồng mọi thứ rất ok. Nhưng khi con em vừa ăn thôi nôi xong thì hai má con lại cãi vã một trận banh chành rồi! Hic!!! :((



Em không tin mấy loại sữa công thức cho lắm. Với hơn nữa em nghe một chị bạn bác sĩ của em sống ở Mỹ cũng nói nuôi con bằng sữa tươi tốt hơn sữa công thức. Cũng vì như vậy nên em đã hăm he cho con uống sữa tươi lâu rồi. Ngặt nỗi dưới 1 tuổi, trẻ con không dung nạp được sữa tươi nên phải chờ. Thế là đợt vừa rồi đợi đến khi thằng bé thôi nôi xong, em chuyển sang cho uống sữa tươi luôn.



Má chồng em thấy vậy mới can ngăn, cứ nằng nặc muốn cho thằng bé tiếp tục uống sữa công thức. Bà nói sữa tươi chẳng qua là uống giải khát, uống chơi chơi chứ không bằng được sữa công thức. Còn em thì hãi cái cảnh con đi ngoài cả bô máu hứng không kịp vì thằng bé uống sữa công thức nào cũng không hợp. Ngay cả hồi đó em nghe lời bác sĩ, mua sữa công thức bổ sung chất xơ nhưng thằng bé cũng bị vầy hoài. Cứ vậy, cãi qua cãi lại riết rồi hai mẹ con chiến tranh lạnh khi nào không hay. Nhiều lúc bà bực còn chửi em “Có ăn có học mà làm mẹ dại quá!”, khi thì “Cô bủn xỉn vừa thôi chứ, nuôi con mà còn tiếc tiền à!”. Ghét nhất mấy hôm con nhỏ hàng xóm - nghe nói hồi đó yêu thầm chồng em - qua nhà chơi còn đâm chọt nói xỏ xiên em làm mẹ thế này, em làm mẹ thế kia. Hứ! bực hết cả mình! /:)



Một bữa, em đang cho con uống sữa tươi thì má chồng pha một ly sữa lại gọi:



- Bi qua đây bà, bà mới mua sữa này cho con nè, ngon lắm!



Thằng bé vốn theo bà hơn theo mẹ vì em đi làm suốt nên bà gọi là chạy lại ngay. Đã vậy vốn dĩ con em nó không quá kén ăn nên cho ăn, cho uống gì thì cũng xơi nốt. Nhìn cháu uống ngon lành, má chồng em cười hả hê. Còn em thì cứ có cảm giác làm mẹ thất bại thật rồi. Em thấy buồn lắm, nhiều lúc cũng muốn nhượng bộ cho xong.



Nhưng một lần khác, em vào phòng má thu gom đồ dơ đi giặt thì thấy một lon sữa bột dành cho bé 1-3 tuổi nằm dưới chân tủ. Hộp sữa cũng chỉ mới khui nên còn gần đầy. Lúc ấy em mới hiểu vì sao người ta nói uống sữa tươi con dễ đi ngoài hơn mà thằng cu em uống mấy tháng rồi cũng chẳng cải thiện được. Thế là em xuống nhà, gặp má nói thẳng luôn “Con biết mẹ lo cho cháu nhưng thằng Bi là con của con, má hãy để con nuôi theo cách của con!”. Từ sau hôm đó, má chồng không thèm nuôi cháu mà cũng không thèm nhìn mặt em luôn! Em phải ở nhà chăm con cả tuần và đối diện với cái mặt sắc lạnh của má chồng! Chồng em còn quay ra trở mặt giận hờn em vì đã làm không khí trong nhà căng thẳng nữa chứ!



Mà em thì có làm gì sai đâu ạ! Sữa tươi là sữa được lấy trực tiếp từ nguồn bò sữa, không qua bất kỳ công đoạn bổ sung thêm các vị chất dinh dưỡng nào, nhưng cũng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cơ bản nhất của sữa chứ! Sữa tươi cũng hoàn toàn không có chất bảo quản, chỉ diệt khuẩn bằng phương pháp thanh trùng và tiệt trùng mà thôi nên theo em nó rất tốt cho con trẻ mà. Đã vậy sữa tươi còn được đựng trong hộp giấy, tiện cất giữ và bé đi đâu cũng có thể uống được hết.



Đồng ý với các mẹ nuôi con thì nhiều khi phải món đồ đắt tiền cũng mua miễn là tốt cho con nhưng nếu có sản phẩm vừa tốt vừa rẻ sao lại không chọn? Trong khi sữa bột có thể cao giá hơn vì bổ sung thêm một số vi chất, vitamin và khoáng chất để tăng giá trị dinh dưỡng cho sữa nhưng biết đâu bé nhà mình không dung nạp được thì sao? Bla.. bla... rất nhiều lý do mà em dám khẳng định sữa tươi tốt hơn sữa công thức nhiều luôn á!



Vậy mà mấy bữa trước, con lại bị đi ngoài ra máu. Em bế con đi bác sĩ, sẵn tiện hỏi thì bác nói thế này:



- Sữa tươi không thể đủ vi chất nên muốn bé có chế độ dinh dưỡng đầy đủ phải cho bé ăn uống đủ chất.



- Nếu bé kén ăn, ăn vào ít hấp thu thì phải dùng xen kẽ sữa tươi và sữa bột để đảm bảo bé được cung cấp đầy đủ một số vitamin và khoáng chất cho nhu cầu phát triển của cơ thể.



- Còn việc chị bạn bác sĩ ở Mỹ nói trẻ nhỏ dùng sữa tươi tốt hơn vì: Thứ nhất, ở nước ngoài do nguồn cung cấp sữa tươi dồi dào, người dân có xu hướng dùng sữa tươi nhiều hơn sữa bột; Thứ hai, nguồn sữa tươi của họ nói sạch là sạch thật nên chẳng sợ. Còn ở mình, một số loại sữa trên thị trường chưa được kiểm soát.



Đặc biệt, sữa tươi không được dùng cho trẻ dưới 1 tuổi vì tỷ lệ đạm whey và casein trong sữa tươi có thể gây rối loạn tiêu hóa ở trẻ dưới 12 tháng tuổi. Ngoài ra, sữa bò có chứa một hàm lượng lớn protein và khoáng chất, có thể gây áp lực cho thận của trẻ nhỏ dưới 1 tuổi và khiến bệnh nặng hơn khi trẻ sốt cao hoặc tiêu chảy. Ngoài ra, sữa bò thiếu lượng sắt nhất định cùng vitamin C và các chất dinh dưỡng khác mà nhu cầu dinh dưỡng của trẻ cần. Nó thậm chí có thể gây ra bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở một số em bé. Chưa kể protein trong sữa bò tươi còn có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và ruột, dẫn đến mất máu nhiều. Chất béo trong sữa bò cũng không phải là chất béo lành mạnh dành cho trẻ sơ sinh.



Sau đó, bác còn nói thêm sau 1 tuổi, bé có thể uống hoàn toàn bằng sữa tươi nếu có chế độ ăn uống cân bằng gồm: ngũ cốc, rau, trái cây, và các loại thịt. Nhưng lượng sữa trong một ngày chỉ hạn chế trong khoảng dưới một lít. Nhiều hơn có thể làm tăng calo và giảm sự thèm ăn của bé đối với những thực phẩm dinh dưỡng khác.



Sau khi bé được 2 tuổi thì phải hỏi bác sĩ về nhu cầu dinh dưỡng của bé nhằm biết được nên chọn sữa ít chất béo hoặc sữa không béo.



Hic! :( sau khi nghe bác giải thích tường tận cho, em biết mình đã có phần thái quá trong cách chăm sóc rồi! Thôi thì đành lựa ngày đẹp xin lỗi má cho cả nhà yên vui vậy! Khổ vậy đó, nuôi con nhỏ mà vấp phải nhiều quan niệm trái ngược là cũng đau đầu lắm chứ!



webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa