:-S Chào các mẹ, Nhím con của em được 7 tháng 10 ngày rồi. Cháu có cái u máu nhỏ xíu ở cằm nhưng 2 tháng nay ngày nào cũng phải uống thuốc. Hồi sơ sinh em tìm mãi mà không thấy có dấu vết gì trên mặt. Sau 2 tháng tự dưng xuất hiện ở cằm 2 tia máu nhỏ chìm dưới da rồi dần dần cứ to dần :( - Lên Hà Nội đi khám bác sỹ bảo cháu bị u máu. Lúc đấy cháu được 5 tháng. Bs ở bệnh viện Nhi TW kê đơn thuốc cho cháu như sau:


- propranolol 40mg: mỗi ngày pha 1 viên với 40ml nước, sáng 3ml, chiều 3ml, tối 3ml. thừa đổ đi, hôm sau pha viên mới.


Sau 1 tháng tái khám, trộm vía mặt cháu to ra mà cái u máu ko to nên có cảm giác nhỏ đi. BS nói phải kiên trì uống từ 6-9 tháng sẽ hết. sau đấy kê tiếp 2 tháng thuốc propranolol, mỗi lần uống tăng lên 6ml.


Em thấy có vẻ cũng đỡ nhiều, cảm giác tia máu nó co lại nhưng chắc cũng như bác sỹ nói, cần phải kiên trì :(


Có mẹ nào có kinh nghiệm gì về vấn đề này không ạ? Ngoài uống thuốc bác sỹ bảo nhẹ sẽ hết, còn ko hết phải đợi sau 2 tuổi mới cắt được :( - Các mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều!