Có ba mẹ nào có con thích phá phách, rồi ăn vạ. Cháu em nó cực kỳ phá, muốn gì phải được nấy nếu mà đòi không được là nó nằm ra ăn vạ ngay. Ban đầu mẹ nó còn la, còn đánh, nó cũng sợ. Nhưng không chừa, đánh xong lần này, là nó vạ lần khác. Ba mẹ nó cũng xài chiêu không quan tâm, nó muốn la muốn hét bao nhiêu cũng kệ. Mà nó chắc khóc được cỡ 30 phút hơn, xót quá anh chị cũng dỗ. Riết rồi nó lờn. Giờ thì khỏi nói, nó như ông trời con.Em thì trước hay chở nó đi chơi, thời đó nó còn ngoan. Giờ không dám chở nó đi đâu nữa. Có bữa em chở nó ngang qua tiệm đồ chơi, nó bảo em vào mua cho nó con khủng long, em thì không có mang tiền theo nhiều tiền. Nên nói nó bữa khác cô mua cho, nhưng nó không chịu, một hay khóc rống, khiến em mém đo đường. Tấp vô lề, nói nó đủ chuyện mà nó vẫn không nghe. Ai đi qua cũng ngoái lại dòm, người ta không biết còn tưởng em bắt cóc trẻ em mất. Đành điện thoại kêu anh chị ra giải quyết. Từ bữa đó là em bắt đầu sợ nó luôn. Nói thì nói vậy, chứ bình thường trừ lúc ăn vạ, rồi phá ra nó cũng ngoan lắm. Nhờ nó đem cốc nước, hay lấy đồ dùm nó cũng làm. Có anh chị nào có cpn ở tuổi này mà thích ăn vạ mà trị được chưa, bày cách cho em với.

