Tình hình là Cún nhà em được 13 tháng, mẹ cũng tập dần cho con ăn thô sớm nên giờ cháu bắt đầu ăn cơm được hơn tuần nay rồi ah. Cháu cũng hứng thú ăn cơm lắm, chịu khó nhai và không có nhè hay ngậm gì cả. Khi nào chán ăn thì lắc đầu " hông , hông..." Chỉ có điều là để cháu ăn ngoan như thế thì mẹ cháu phải bế cháu đi ăn rong cơ ah. Vì khi cháu mới bắt đầu ăn dặm thì bà nội cháu đã bế cháu ăn rong quen rồi nên em cố sửa cái thói quen xấu này vài lần rồi nhưng chịu. Nhưng... đến giờ cháu được khoảng 11kg rồi, em ngày 3 bữa cho cháu ăn xong tối về nằm đau ê ẩm hai bên sườn các mẹ ah. Chắc lâu nữa em không chịu được đâu. Em cũng nhỏ con lắm mà. Giờ em muốn tập cho cháu ngồi một chỗ ăn thì liệu có được không, mà khi cho cháu ăn như thế thì nên cho cháu chơi đồ chơi ji để thu hút cháu cho cháu quên đi chơi và đồ chơi nào để cháu lâu chán nữa chứ.


Các mẹ tư vấn cho em mới. Lần này em quyết tâm tập cho hắn thôi, đứa sau thì không tiếc tiền mua ghế ăn nữa, hối hận ghê cơ.