Các mẹ nhiều kinh nghiệm ơi, cho mình hỏi 1 tí. Mình đang có bầu gần 5 tháng, chẳng mấy chốc mà em của Luka (bé lớn) ra đời. Bây giờ mình vẫn thường nói với Luka là con sắp có em bé, em bé ở đây này (chỉ vào bụng), con yêu e bé đi..... Luka chắc cũng chưa kịp hiểu nhưng cũng thấy cười cười, vỗ tay bồm bộp vào bụng mẹ :1: Mình chỉ đang rất lo lắng là khi em bé ra đời, chắc hẳn sẽ bận rộn hơn, không toàn thời gian chăm sóc Luka, liệu bé có bị mất thăng bằng hay gi gì không nhỉ.. Nhiều người nói bé còn bé sẽ không ghen tị đâu vì còn nhỏ quá chưa biết nhưng có người lại nói là khi em bé ra đời sẽ là một thời gian khó khăn đối với bé lớn vì bé cảm thấy như mẹ bị ai đó lấy mất.. Về lý thuyết thì mình rất "đả thông tư tưởng" là sẽ để ý đến bé lớn nhiều.... nhưng không biết có làm được thế không?? Các mẹ ơi, các mẹ đã có kinh nghiệm thực tế hoặc có ý gì hay cho mình học hỏi với, ví dụ về cách đối xử, thái độ với bé lớn ấy, nên thế nào nhỉ? Liệu lúc đó mình có bận rộn mà thành ra cáu bẳn với con không nhỉ???
(chú thích: Luka được 19 tháng khi em bé ra đời, nhà thì chỉ có 2 mẹ con là chính, bố đi làm về rất muộn, ông bà nội ở gần có sang chơi thường xuyên, ko có ông bà ngoại.)