em thấy lo quá, bé nhà em thóp rộng lại lâu liền, chẳng biết có sao k? Trộm vía cho đến hiện tại thì các vận động của cháu cũng bình thường. tròn 3 tháng cháu tự lật được, giờ là 4tháng 1 tuần, cổ đã vững có thể bế k cần đỡ, tự xoay nhìn xung quanh, nhún nhảy chân nếu bà cháu để tay duới chân cho cháu làm bàn đạp. Nhưng thóp của cháu vẫn rộng bằng quả trứng vịt. em đang cho bé uống A quadetrim, định uống cả canxi corbier nhưng cũng thấy ngần ngại vì sợ ảnh hưởng đến thận...Bé ra mồ hôi nhiều khi bú ban đêm, phải thay áo và gối nằm. Mũi thở như người bị cảm, nghẹt mũi, nhiều cứt mũi. Về đêm tiếng thở của cháu thỉnh thoảng như ngáy, thỉnh thoảng lại rít lên. Em vẫn nhỏ nước muối sinh lý và lấy cứt mũi cho bé, chẳng hiểu khi lớn lên có hết nghẹt mũi k, hay là bé có vấn đề gì về hô hấp k ạ?


Trộm vía, bé vẫn ăn ngủ chơi bình thường.


Lần đầu sinh con nên cái gì em cũng thấy lo lắm


có bé nào thóp rộng giống bé nhà em k ạ, các mẹ chia sẻ cùng em với....