Cu Tôm nhà mình tròn 19 tháng. Hồi dưới 1 tuổi ngoan vô cùng (trộm vía, không bao giờ biết khóc dai, khóc "mè nheo". Nhưng khoảng 15 tháng trở đi, bé thay đổi quá, đòi cái gì cũng phải đòi bằng được, như ngủ dậy là đòi bật ti vi, đòi ăn bánh ngọt suốt ngày, .... Nếu không được đáp ứng thì kêu khóc e e suốt buổi, dỗ thế nào cũng không ngưng. Nhưng mà khóc vậy chứ không có nước mắt đâu. mà được đáp ứng nguyện vọng thì nín và cười ngay được.
Mình loay hoay không biết dạy thế nào để bé sửa được. Cho xem ti vi hay ăn bánh ngọt suốt ngày thì không được. mà có hôm mình cứ kệ để cho bé kêu khóc, hi vọng chán rồi sẽ nín nhưng chẳng thấy nín gì cả. Với lại được một lúc thì mẹ sốt ruột lắm, ko chịu được chỉ sợ con trớ ra hết thôi.
mẹ nào có kinh nghiệm dạy con về vụ này chia sẻ với mình với. Nên xử trí thế nào với bé bây giờ.