Chào các mẹ,


Bữa trước thấy các mẹ trên diễn đàn rủ nhau đi bơi mà thích quá. Hồi chưa có con mình cũng thích đi bơi lắm, nhưng lần nào bơi về cũng bị hắt hơi, sổ mũi và hâm hấp sốt mất 1 ngày. Mà mình cũng chỉ ngâm nước khoảng 45' thôi. Hồi trước thì mặc kệ, cứ 1 tuần đi bơi 2 lần, người ngợm cũng tử tế lắm. Bây giờ thì người quá cỡ lắm (63 Kg/ 158 cm). Muốn đi bơi lại cho gọn người nhưng ngại vụ ốm thì ảnh hưởng đến em bé (5 tháng).


Có mẹ nào có kinh nghiệm gì để xử lý vụ này không?