Help..Help...Có bé nào nghiện sờ rốn như bé nhà em ko ạ???
E chào cả nhà, em ngồi đọc mãi mà chẳng thấy có trường hợp bé nào nghiện rốn giống bé nhà em nên đành lập Topic mới này ạ, chẳng là bé nhà em được tròn 2 Tuổi rồi ạ, từ lúc 15 tháng em đã cai sữa thành công cho bé, trộm vía ai cai sữa dễ lắm ạ, vô tình 1 lần bé đang tu ti thì chồng em giựt bé ra bảo là: Ko cho ngậm ty nữa!!!Vô tình em bị chảy máu do bé đang bú mà bố cháu tay cũng khỏe lại ko khéo làm em đau điếng, em dán cái bông tẩy trang vào thành ra nghĩ luôn dọa bé sợ để cai sữa luôn cho đỡ sâu răng...Khoảng 2 ngày là bé nhà em quên hẳn tu ti mẹ, nhưng sau đó 3 tháng thì anh chàng phát hiện ra cái rốn và thành nghiện từ lúc nào, ngày trước bé thì buổi tối cứ đi ngủ là cậu chàng đòi sờ rốn rồi ngủ, lúc đó em cũng chỉ nghĩ bé sờ rồi ngủ cũng chẳng sao, ai dè giờ gần 6 tháng trôi qua càng lúc chàng ấy càng nghiện nặng, sáng ra gọi dậy đi lớp nhất định ko chịu dậy mà đòi mẹ nằm để sờ rốn, e đến là xì trét vì nhiều hôm 9h mới bắt đầu đưa được chàng ta đi lớp...Cũng may là em mở công ty riêng tại nhà chứ đi làm nhà nước chắc người ta cho em nghỉ sớm, ngày nào cũng 8g30-9g mới lôi được anh chàng ra khỏi cái rốn...8-|8-|
Rồi thêm 1 lí do nữa khiến em quyết định lập Topic này mong mọi người ai có cao kiến gì thì giúp em với, e đang bầu bì tập 2 được 29 tuần rùi, vừa mang bầu thêm công việc căng thẳng lại 1 cái đuôi nghiện rốn chắc em xì trét nặng quá, em muốn nhờ cả nhà tư vấn làm thế nào để bé nhà em bỏ được cái thói quen đấy giúp em cho mẹ khỏe, con ngoan...giờ 2 tuổi cái gì anh chàng cũng biết rồi nên em nghĩ khó lừa lắm ạ, e chẳng nghĩ ra cách nào cả...:((:((:((