🌱Giáo dục, sự nghiệp trồng người là hành trình cả trăm năm. Đi hơn 30 năm rồi mình mới ngộ ra, ụa hình như có gì sai sai🤣. Chia sẻ với các bố mẹ 4 vòng tròn đào tạo để chiêm nghiệm và trồng các cây con của chúng mình theo đúng quy luật nha.


☘️Việc giáo dục bắt đầu từ 3 gốc Đạo đức- Trí tuệ- Nghị lực. Là nền tảng cần phải có và được vun đắp mỗi ngày cho mỗi người.


☘️Tiếp theo quan trọng nhưng rất nhiều phụ huynh bỏ qua. Là phương pháp giáo dục con phải phù hợp với xu hướng tính cách của con. Một đứa trẻ thích nhẹ nhàng và nội tâm nhưng bố mẹ đầu tư cho con phát triển các hoạt động hướng ngoại, các con có học được ko ạ? Dạ được nha. Trẻ con học gì cũng dễ. Nhưng đến một lúc nào đó, con sẽ loay hoay cho câu hỏi: sao mình thấy thiếu cái gì đó, sao mình ko thật sự hạnh phúc??


☘️Hiểu được xu hướng tính cách của con mới bắt đầu phát triển các kỹ năng phù hợp cho con nhé. Như vậy con sẽ phát huy được hết tiềm năng của bản thân, và với các kỹ năng ko phải là thế mạnh, bố mẹ hiểu và ko đặt nhiều áp lực lên đó, con sẽ từ từ khám phá với niềm vui và có thể khắc phục được điểm chưa mạnh của mình luôn đấy. Tâm thế của bố mẹ rất quan trọng trong giai đoạn chăm bón cây non này🥰


☘️Và cuối cùng, mới là kiến thức. Đáng ngạc nhiên chưa khi giật mình nhìn lại, thế hệ chúng mình hình như toàn đi ngược. Học kiến thức là ưu tiên số 1, các bạn học xong mà có chí thì đặt mục tiêu rèn luyện kỹ năng nào đó cần thiết. Rồi nửa đời người mới loay hoay câu hỏi: mình là ai? Mình đam mê cái gì? Thế mạnh của mình là gì?( mình thuộc số này😂). Còn rèn luyện nền tảng 3 gốc Giới Định Tuệ thì ko phải ko có nhưng để hiểu và dạy con đúng, phân biệt giữa làm đúng pháp luật (như giáo dục công dân) và làm bằng tâm sáng (đạo đức) thì cũng có phần khác nhau nhiều.


Nghe chừng đơn giản nhưng đi sai quy luật là 1 đời loay hoay. Đi đúng là từ trong ra ngoài nha cả nhà


🥰Bài viết của mình qua bài giảng 4 vòng tròn đào tạo của thầy Quân ạ

#Lantoadieutute

#sống_đẹp

Tham khảo chi tiết nội dung và chi tiết: https://bit.ly/3xwheIW