Con trai mình năm nay được 5 tuổi rồi, 2 vợ chồng định cho anh ra "ở riêng" từ năm ngoái.
Năm trước mình đã lên kế hoạch cụ thể, và sắm hẳn cho anh 1 cái giường tầng rất là hoành tráng (mấy bạn cứ gọi là thích mê tơi). Nhưng anh chỉ ngủ 1 đêm với 2 chị gái con dì đến chơi, khi 2 chị về thì anh cũng tót về giường ba mẹ... và ngủ chung đến bây giờ, để cái giường mốc meo bụi bặm gần 1 năm.
Lúc đó vc mình cũng chần chừ tìm đủ lý do giữ con ngủ chung. Nhưng hôm trước, thấy con cũng lớn rồi mà ngủ chung với ba mẹ thì cũng có nhiều vấn đề bất tiện khó nói, nên mình quyết tâm cho con trai ra riêng. Mình đã hì hụi lau dọn, trang trí lại phòng ngủ cho đàng hoàng, nói chung là rất thu hút với trẻ con (gấu bông, đèn ngủ, đồ chơi các kiểu)... Con trai cũng hí hửng thu xếp hành lý qua nhà mới, và nghiễm nhiên lôi cả mẹ đi theo :(((
Bây giờ con trai chỉ thích ngủ bên phòng mình thôi, ko chịu về phòng bm nữa, nhưng khổ một cái là mẹ phải ngủ cùng (bỏ ba bơ vơ). 2 mẹ con cho Ba ngủ riêng gần 10 ngày nay rồi, tối nào mẹ rón rén về phòng thì con trai cũng giật bắn mình và chạy theo mẹ ngay, kéo mẹ về, khóc lóc ỉ ôi, ko thì nữa đêm giật mình tỉnh lại khóc đòi mẹ. Có hôm con ngủ say, mẹ được ngủ 1 giấc với ba tới sáng, tưởng yên ổn, ko ngờ nhìn sang bên cạnh thấy con trai đang ngáy vô tư và ngon lành, thì ra là theo hơi mẹ, híc.
Bố mẹ nào đã từng cho con ra riêng bày cho mình bí quyết với, con trai mà càng lớn càng bu mẹ là sao??? Ban ngày mẹ đi làm con đi học thì thôi, mà hễ về đến nhà là quấn lấy, ôm, hôn, riết, tối thì say ngủ cũng bám theo hơi của mẹ, khoảng cách 2 mẹ con ko bao giờ quá 10cm....
Nói tóm lại ko giấu giếm là mình vô cùng hạnh phúc với cái sự quấn quít của con trai, nhưng mà con trai lớn rồi phải ngủ riêng chứ đúng ko? Bố mẹ thông thái tư vấn giúp mình con mấy tuổi thì cho ngủ riêng được, và bí quyết nào con ko bám theo hơi mẹ như cái kiểu nhóc con nhà mình??
Mình chân thành cảm ơn và mong mọi người chia sẻ ^,^