chào cả nhà, em năm nay 22 em đang là sinh viên năm cuối 1 trường ở Hà Nội, em đã có chồng chồng em hơn em 1 tuổi, mới ra trường hồi tháng 6 và vẫn đang thất nghiệp. Chúng em có kế hoạch nhưng dạo này em cảm thấy không ổn trong người, có các dấu hiệu của đang mang bầu. Em đã bị mất kinh nguyệt tính đến nay là gần 2 tháng rồi nhưng đi siêu âm thì bác sĩ bảo chưa biết mang bầu hay không, buồng tử cung mới 2,2mm thôi và yêu cầu 10 ngày sau quay lại siêu âm ạ. Em thì còn năm nữa là tốt nghiệp nếu bây giờ em có bầu thì gia đình em phải bảo lưu kết quả và ở nhà nuôi con. Nhưng gia đình bên ngoại thì xa, bố mẹ bên nội thì đi làm ăn xa, chồng em thì chưa có công việc nếu bây giờ em cố gắng sinh đứa trẻ thì em sợ không lo nổi cho con. Em định giữ đưa trẻ và đi học nhưng chồng em không cho, nếu sinh thì ở nhà chứu không muốn em khổ. Đúng là có bầu mới biết mẹ ngày xưa sinh mình, mang nặng đẻ đau khổ như thế nào ạ. Mấy ngày nay em không làm được gì, lúc nào em cũng buồn nôn, không ăn được gì, suốt ngày ngủ li bì, học cũng không được. Chồng em thấy vậy bảo em bây giờ bỏ đứa trẻ mới cho em đi học tiếp. Nhưng em chỉ còn năm nữa thôi, em sinh con ra mà không có điều kiện nuôi con vì gia đình cũng không thuộc loại khá giả gì, 1 chốn 4 quê. Giờ đây em rất hoang mang không biết phải làm sao, nếu chồng em có việc rồi thì sẽ dễ hơn nhưng giờ đây cả 2 vẫn chưa có đủ điều kiện nuôi đứa bé mà bỏ đi thì tội nó, nó cũng là một sinh mạng và có duyên với vợ chồng em, theo mọi người thì em phải làm sao ạ