Chào các anh chị!


Em tình cờ biết diễn đàn này và theo dõi diễn đàn từ mấy tháng trước. Em rất quan tâm đến vấn đề các bé chậm nói, vì con em đã hơn 2 tuổi vẫn chưa nói được gì... Em cũng hy vọng như các anh/ chị vẫn nói: cháu chỉ chậm nói thôi...


Nhưng thứ 2 vừa rồi em cho cháu đi khám ở BV Nhi TW, nhận được kết quả: Cháu bị TỰ KỶ. Các bác sĩ yêu cầu em cho con đi làm test tâm lý, điện não đồ, thử thính lực và hẹn thứ 2 tuần tới tới khám lại. Em thật sự choáng váng và buồn.... buồn lắm... nên muốn được tâm sự cùng mọi người! hình ảnh hình ảnh hình ảnh


Con trai em sinh tháng 6/2003, nhưng tới nay cháu vẫn chưa biết gọi bố, mẹ, bà... mặc dù cháu tỏ ra thông minh, nhanh nhẹn. Cháu nói nhiều nhưng phát âm những tràng tiếng như tiếng nước ngoài. Từ bé cháu đã không hay khóc, không thích được bế ẵm, hay đập đập đầu xuống nệm, không tỏ ra lạ - quen với người xung quanh, thậm chí trước đây cháu còn rất hay cắn - đặc biệt là cắn ba, mẹ khi chơi đùa vui. Cháu có thể ngồi chơi 1 mình rất lâu và hay mân mê đồ vật gì đó và không thích chơi cùng các bạn, không thích chỗ đông người. Gia đình em cũng thấy lạ, nhưng vì không hiểu biết, nên lại không cảm thấy là bất thường nhiều lắm. hình ảnh


Mấy ngày nay, từ khi biết cháu bị bệnh Tự kỷ tới giờ, em đã tìm nhiều tài liệu về chứng bệnh này để đọc và hy vọng có cách chữa chạy cho con; em thấy những biểu hiện trên thực sự là của một trẻ tự kỷ. Càng đọc em càng cảm thấy hoang mang và bế tắc: trẻ tự kỷ có thể không nói được, có thể bị bệnh tâm thần sau 10 tuổi! và hy vọng để chữa khỏi Tự kỷ không nhiều hình ảnh hình ảnh hình ảnh


Không biết phải diễn tả tâm trạng của em lúc này là gì! hình ảnh hình ảnh : hình ảnh