Em stress vì con quấy khóc, ăn vạ không chịu đến lớp, mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với ạ!
Các mẹ ơi, mẹ nào có kinh nghiệm cho con đi nhà trẻ mà không quấy khóc không ạ? Nhà em có đứa cháu nay được 25 tháng rồi, cả tháng nay chị gái em cho cháu tập đi nhà trẻ nhưng gian nan lắm các mẹ ạ! Sáng nào nghe đến đi học là cháu lại khóc rống lên, mè nheo không chịu đến trường. Dụ đưa được đến lớp thì bám riết lấy mẹ không cho mẹ về, có hôm chị em phải vờ đi vệ sinh rồi lén chạy về, vậy mà chưa đầy nữa ngày là cô giáo đã phải gọi mẹ lên rước về vì nó khóc thét mà các cô dỗ hoài không nín, khóc ối cơm cháo ra hết luôn các mẹ ạ!
Mà từ ngày đi trẻ em thấy cháu nó bướng và hung lắm các mẹ. Ngày trước hiền bao nhiêu thì giờ hung dữ bấy nhiêu, trái ý một tý là lại khóc ré lên và lăn ra ăn vạ. Cả tuần nay ku cậu đã chịu đến lớp rồi nhưng ngày nào đến trưa cô cũng phải kêu gia đình đón về vì bé không chịu ngủ và chọc phá bạn bè, cô còn than phiền là cháu em không chịu chơi chung với bạn mà chỉ toàn phá đồ chơi của các bạn thô hix. Nghe mà phát rầu quá các mẹ ạ, các mẹ nào đã cho con đi nhà trẻ cho em tý kinh nghiệm với ạ? Con thường khóc bao nhiêu ngày và làm thế nào để con hòa nhập được với các bạn, ham đến lớp vậy các mẹ?