Khi bé nhà em được 2 tháng, bà nội bảo cho ăn Enfa, thế là bé bị đi táo (trước bé ăn Nan). Đợt đó em ko biết, lại được cô em họ nhà chồng làm ở viện dạy cách thụt bằng mật ong. Thế là ngày nào cũng thụt, phải đến 20 ngày. Bây giờ bé nhà em dù ko hề bị táo bón nhưng cũng phải cách 1 ngày 1 lần, có khi cách 2 ngày output 1 lần. Em bảo là tại vì thụt cho bé quá nhiều thì mẹ chồng em cứ bảo cái đấy ko gọi là thụt, chỉ là kích thích, ko ảnh hưởng. Ức chế quá các chị à. Cứ lần nào em phản đối là chồng em lại khó chịu với em. Chán lắm. Nếu ko phải con mình đẻ ra thì em cứ để cho mẹ chồng với chồng em chăm cho xong.