Các mẹ nào có kinh nghiệm thì chỉ cho mẹ Nấm 1 tí với về v/đ đưa bé đi học mùa mưa ấy mà. Cho bé mặc áo mưa kiểu gì thì tiện? rồi cách chở như thế nào? Hay là ba chở mẹ ôm bé ngồi đằng sau? nhưng như vậy thì mẹ phải trùm áo mưa, rồi trùm lên bé luôn? như vậy bé có bị ngộp không hả các mẹ?
Tới mùa mưa rồi, mỗi sáng - mỗi chiều thấy mưa là rầu ghê đi. Mấy bữa vừa rồi trời mưa nhưng Nấm bị ốm, không phải đi học. Bây giờ thấy mưa mẹ Nấm lại nhụt chí trong việc cho con đi học rồi các mẹ ạ. À, hay là thuê taxi? hơi tốn nhưng safe, các mẹ thấy sao?