Đến khi nào bé không phải mặc bỉm & dùng phấn rôm?
Em bé nhà tôi sang tuần sau là tròn 2 tuổi, nhưng vẫn phải mặc bỉm khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ bao giờ cháu cũng phải uống một bình sữa (khoảng 200ml) rồi mới ngủ được. Và thêm nữa, hầu như đêm nào cháu cũng phải dậy lúc nửa đêm hoặc gần sáng để đòi uống một chút nước rồi mới ngủ tiếp. Với những lý do như vậy nên tôi vẫn phải mặc bỉm cho bé khi đi ngủ ban đêm. Có một hôm tôi thử không mặc và nói cho cháu là khi nào muốn "tè" thì gọi mẹ, mẹ không mặc bỉm cho con đâu nhé nhưng chắc cháu vẫn quen như khi được đóng bỉm nên tè luôn 2 bãi ra đệm khiến tôi sợ quá lại phải mặc luôn bỉm cho cháu. Nếu cứ tiếp tục thử theo kiểu như thế chắc tôi phải mua một cái đệm khác quá và phải thay ga giường liên tục mất thôi, đã thế nếu trong đêm chưa kịp thay nó lại còn ẩm ướt rất khó chịu.
Mọi người có ý kiến gì hay trong việc này không góp ý cho tôi với nhé. Vì cháu mặc bỉm nhiều cũng thấy mông có mụn đấy (mặc dù buổi tối nhà tôi toàn bật điều hòa). Cảm ơn các bạn.