Nếu ai hỏi mình cuốn sách thiếu nhi nào làm mình ấn tượng nhất thì mình sẽ trả lời “Cục ị ở đâu”. Tất nhiên là phải nhớ rồi vì đây là quyển đầu tiên mình thấy đề cập về vấn đề đi vệ sinh thú vị như thế này. Sách bìa cứng chắc chắn, ruột là các miếng lật mở. Qua việc kể về chuyện "tế nhị" của các loài vật một cách ngây thơ đáng iu, cuốn sách giúp con biết rằng việc đi vệ sinh đúng lúc, đúng chỗ cần thiết như thế nào. Đến cả các bạn động vật còn biết đi vệ sinh đúng chỗ cơ mà! Nói chung là một cuốn sách dễ thương, chơi được cùng con và đặc biệt là giúp con mình có ý thức tự lập đi vệ sinh tốt hơn :D
