Em sinh năm 82, tuổi con cún gâu gâu, em nói thế để chị em mình tiện trao đổi nhé. Bé Tôm nhà em hôm nay 5 tháng rưỡi rồi. Hơn 5 tháng nuôi con mà ngỡ thời gian trôi vù như vài ngày thôi, em xin viết lại đây, dù có hơi lộn xộn, nếu có gì hay thì coi như chia sẻ kinh nghiệm, nếu có gì chưa chuẩn thì mong các mẹ trao đổi để chúng ta cùng nuôi con khỏe, dậy con ngoan, thông minh, các mẹ nhé.


1. Lúc con ra chào đời


Bé Tôm sinh ra được 4kg, nhưng nhìn khá gầy vì con thừa hưởng chiều cao vượt trội của bố nên dài hơn trung bình khá nhiều ( bố Tôm cao gần 1m8). Em nằm viện 2 ngày là về nhà dù sinh mổ nhưng em khỏe nên đi lại ầm ầm. Cô y tá đến tắm cho Tôm kêu ầm lên " sao thằng ku cao thế, em phải giúp chị đỡ cháu chứ một tay chị đỡ không nổi vì chân nó dài". Mấy hôm sau bs Nhi đến khám tổng quát, hì hục đo rồi tính toán, khi đó con dài 58cm, bs phán: " nó sau này cao 1m9". Em cãi: " thôi ạ, 1m8 thôi không ế vợ". Như vậy em thuận lợi hơn nhiều mẹ là đẻ ra ku Tôm đã khá rồi, tiến trình nuôi sẽ đỡ sốt ruột hơn. Nhưng đấy là do em chủ quan nghĩ vậy ,hóa ra con đẻ thì to, mà nuôi lên cân khá chậm, không xổ sữa, lúc nào nhìn cũng gầy gầy. Hôm nay em cân Tôm được 8kg4 cả quần áo và dài khoảng 72-73cm rồi.


Đón con từ viện về, em cứ ngồi lom lom dòm con, chả là em ế chồng, mãi mới lừa được bố thằng Tôm, lại đẻ ngay thằng cu to thế nên đắc trí lắm, cứ ngồi ngắm thành quả mãi, nhìn con thấy con cứ lờ đờ, lúc ngủ thì thôi, lúc thức ánh mắt nhìn thiếu sinh khí, em thấy buồn buồn. Chết cha, chót khoe với chồng là bà thầy bói bảo con em mai sau thông minh đẹp giai lắm, vậy mà nó cứ như nước hến thế kia có chết không? Hóa ra mình nói phét à, hì hì. Em liền quyết tâm áp dụng các phương pháp giáo dục nhũ nhi mà em đã đọc được từ khá nhiều nguồn sách báo, cả các kinh nghiệm lê la học mót trên WTT nữa. Vậy là em đã dậy con từ khi mới lọt lòng, lắm chuyện cười phết tí em rảnh vào kể tiếp nhé, em phải đi tắm cho Tôm đây.