Con vợ em đã dại mà bác sĩ khám cho con em thì dở hơi, hại con em mém chết
Trước tiên, em xin đính chính với các bác là em không phải loại đàn ông nhiều chuyện, thích để ý đến chuyện này chuyện kia, liên qua đến tính mạng con em thì “***éo” chịu được nhé!
Con vợ em bình thường em đánh giá cũng năng động, hiểu biết, biết quán xuyến nhà cửa, chăm sóc con cái mà sao lần này dại đến nỗi em nghĩ tới là tức muốn điên ruột, làm hại con trai em cưng như trứng ngỗng nằm rên ư ử suốt mấy ngày liền, phải qua hơn 1 tuần mới gọi là đỡ bệnh, dậy chạy chơi.
Em chia sẻ để các bác biết mà tránh, đặc biệt là các mẹ đang chăm con nhỏ nè, nhớ đọc bài tui viết nha.
Chuyện là vợ chồng em đã lên kế hoạch cho con đi chích ngừa mũi thủy đậu hôm thứ 7, sáng ngủ dậy ôm con thấy người con hâm hấp nóng, em mới bảo vợ thôi dời sang tuần sau rồi hẵng chích, chứ con đang nóng như vậy chích nguy hiểm lắm. Vậy mà vợ em nó gào lên “Không, hôm nay chích tuần sau em bận rồi, đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, anh không được thay đổi kế hoạch của em!!!!!”. Em bực mụ vợ dại dột của em quá đi, em mới gào lại: “Ơ, cô hay nhỉ, kế hoạch gì cũng dẹp, cô không đọc nhiều bài viết bảo không được chích ngừa khi trẻ sốt à?”. “Con chỉ hơi nóng thôi chích không sao cả, tui nghe nói mũi thủy đậu lành tính chả sao cả, cứ đi không cần bàn qua tán lại”, vợ em đớp lại.
Mụ vợ dữ dằn quá mà, em cũng đành chấp nhận đèo 2 mẹ con đi lên viện. Lên đến bệnh viện thấy người con vẫn nóng, lúc khám em lo lắng quá giành ôm con chạy đi gặp bác sĩ. Bà bác sĩ khám khám thấy con em có hơi chảy mũi mới hỏi là con em có sốt không, em bảo là sáng có nóng và hơi chảy mũi, bà phán con em có hơi sốt nhẹ, em mới hỏi là vậy có chích ngừa được không bác sĩ? Và bà bác sĩ dở hơi bảo cứ chích bình thường, vì mũi thủy đậu lành tính.
Con em chích xong thì vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh mặc dù người vẫn cứ nóng nóng. Cả ngày hôm đó con vui chơi, hoạt động bình thường nên con vợ em vênh váo bộ mặt lên lắm cơ.
Trời ơi nhưng đến khuya con em sốt cao, nó hành hai vợ chồng em quắn đít luôn. Em dùng nhiệt kế đo cho con thì lên đến gần 40 độ, đụng vào con mà nóng muốn phỏng tay ấy, mụ vợ thì khóc lóc chạy ngược chạy xuôi lấy khăn lau mát cho con. Em loay hoay lấy gói thuốc hạ sốt dạng hòa tan cho con nít mà má em hay trữ dưới bếp lên cho con uống. Lúc chạy lên, không biết mụ vợ làm gì mà thằng nhỏ nằm rên ư ử, run lập cập, da gà da óc thằng nhỏ nổi lên thấy thương. Trời ơi, con vợ em nó khùng đến nỗi, em đàn ông mà muốn tát cho cái, nghĩ sao con sốt còn dùng khăn nhúng nước lạnh lau cho thằng nhỏ, may là không bị co giật. Em bực quá quát cho cái: “Sao mấy người ngu quá vậy hả, con đang sốt cao sao lại lấy nước lạnh lau cho thằng nhỏ, muốn hại chết con tui hả?", mụ vợ cũng không vừa gì, đáp lại: “Mấy người ngu thì có, không thấy có người sốt còn dùng khăn cho vào ngăn đá tủ lạnh xong đắp lên trán á, có người còn đem con đi tắm, anh không biết thì thôi tránh ra cho tui chăm con tui”.
Trời ơi, đến nước này em không chịu nổi nữa các bác, thẳng tay tát cho cái (mặc dù xong cũng thấy ân hận vì con vợ cũng lo lắng quá nên đâm ra ngu dại vậy). Em bảo: “Con điên, khoa học nào bác sĩ nào mà bảo con sốt mang đi tắm, mà người ta có tắm cũng dùng nước ấm nhá. Nếu con sốt 40 độ thì phải lau mát với nước ấm thấp hơn vài độ thôi, hiểu chưa?”. Trời ơi, em tức con vợ em bao nhiêu thì thèm vác dao chém mụ bác sĩ dở hơi kia bấy nhiêu. Mà cũng tại em nuông chiều con vợ quá, không chịu chở đi chích thì đâu có cơ sự này.
Tiếp đó, con vẫn sốt cao, con bắt đầu nói sảng rồi con có dấu hiệu co giật, vì nhiều lần người sốc nẩy lên. Cũng may là con em vẫn bình an đến sáng hôm sau, em cho con đi khám, con uống thuốc cả ngày chủ nhật và thứ 2 vẫn không hết sốt, cuối cùng đưa con đi xét nghiệm máu, bác sĩ bảo con bị sốt siêu vi, và phải uống kháng sinh 7 ngày sau mới đỡ bệnh. Đi khám kể rõ ngọn ngành cho bác sĩ nghe, hai vợ chồng bị bác mắng cho một tràng, em và con vợ chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhận lỗi. Và dưới đây là những việc mà các bác phải làm khi chăm con sốt nè, đừng để bị giống như con em nha:
- Các mẹ TUYỆT ĐỐI KHÔNG cho con chích ngừa khi con đang sốt, hoặc có bất kì dấu hiệu không khỏe nào nha. Nếu đã lên kế hoạch, sắp xếp công việc gì cũng dẹp hết nha. Có nhiều trường hợp bé không khỏe hay đang bệnh đi chích ngừa, bị sốc phản vệ gây tử vong luôn ấy . Trời ạ, may con em không sao!
- Chích ngừa xong mà con có dấu hiệu sốt thì cho uống thuốc hạ sốt ngay, chứ đừng đợi con sốt cao mới cho uống như em nhen các mẹ, nhớ nha.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng nước lạnh lau mát cho bé đang sốt cao, vì theo bác sĩ làm vậy đôi khi bé bị sốc nhiệt gây co giật đấy. Khi bé bị sốt cao các mẹ nên làm như thế này:
+ Thay quần áo mát mẻ, thoáng mát cho bé.
+ Lau mát bằng nước ấm, lau thường xuyên, cứ nước nguội xuống là thay nước ấm mới.
+ Bé sốt cao, mệt không ăn được thì các mẹ đừng ép con ăn, cho con uống sữa thôi cũng được, chứ ăn không được ói ra hết còn khiến bé mệt hơn á nha
Mà các bác thấy em oánh mụ vợ vậy có nên đi xin lỗi không thế, vì cả tuần nay nó cho em “nhịn đói” :3 :3 :3