Bill nhà mình 5 hôm trước không may bị ong đốt vào chim, sưng mọng hết cả lên. Có sơ cứu rồi rồi cho đi bệnh viện. Ở đó bác sỹ giữ lại theo dõi, đến lúc tè được thì cho về mà không có động thái gì cả, cho một cái đơn thuốc kháng sinh chống viêm và bôi Betadine. (Mình chỉ bôi Betadine nhưng không cho con uống ks, sợ ks lắm!). Về nhà được khoảng gần 2 ngày thì hết sưng, đi tè bình thường, từ đó đến hôm qua thì không sưng, không thấy có hiện tượng gì cả, nhưng nốt ong đốt vẫn rất rõ. Đêm hôm qua cứ thấy con gãi chim liên tục, sáng ra thì lại thấy sưng lên rồi, có vẻ vẫn ngứa, sưng không to bằng lúc mới bị đốt nhưng 1 nửa đầu chim cũng thấy mọng lên. Mẹ nào có kinh nghiệm về vụ ong đốt giúp mình với! Như vậy là sao? Có phải là vì cái nọc ong vẫn còn nên mới bị ngứa như vậy? Và bây giờ mình phải làm gì?