Buồn quá nên vào bán than với các mẹ đây, con trai mình giờ 3 tuổi rưỡi rồi mà không có tí gì là năng động sáng tạo tự tin hết ! Mình ko nghĩ là con trai bị tự kỷ gì mà chẳng qua cho trái tính.



Con ko phải ít nói, bằng chứng là hay hỏi nhưng lại ko thích trò chuyện, ko thích nói ra ý của mình. Vợ chồng mình cố gắng đối thoại với con, hằng ngày đi học về mình hỏi con trong trường ra sao cũng không kể được gì cho ba mẹ nghe. Nó muốn gì cũng ko tự nói mà hay có kiểu “gợi ý” cho người ta đoán kiểu như “ Con muốn gì đó…”, kể cả lúc muốn đi vệ sinh, muốn mua một món đồ chơi, mặc dù ai cũng hiểu ý nhưng cũng muốn con tự nói ra nhưng nó cứ lặp đi lặp lại như vậy để khi nào ba mẹ hay ông bà nói dùm thì thôi.



Con trai mà lại ít hay vận động, mua nhiều đồ chơi cho con và chơi cùng con nhưng cũng ko thích, mua bộ lắp ráp lego mà ko chịu chơi, ko lắp được hình thù gì. Đã vậy tướng đi cũng ko vững vàng như con trai người ta mà hơi ẻo lã, vấp váp. Còn thích màu hồng nữa chứ ! :-<



Ở nhà thì cũng vui tươi nhưng ra ngoài vô cùng nhút nhát, ko chịu hòa nhập. Đỉnh điểm là sáng nay khi vào trường, các bạn khác đang tập thể dục thì con mình một mực ko chịu tham gia, đã vậy tự dung khóc lóc mặc dù chả ai la mắng gì hết.



Vợ chồng mình cũng mệt mỏi và buồn vô cùng , chả cần con giỏi giang hơn người chỉ con luôn vui tươi hoạt bát, mạnh dạn tự tin như các ban cùng trang lứa thôi.



Các mẹ biết có chổ nào tư vấn tâm lý trẻ, hay dạy dỗ cho những trường hợp này thì làm ơn chỉ mình với.