Mình muốn post vào mục này để cho có nhiều mẹ tiện theo dõi. Tình hình là bé nhà mình 15 tháng, từ nhỏ chưa đi học bao h, sắp tới mình phải đi làm, nên đang tìm cách gửi bé.


Mới sáng nay 2mc cõng nhau đến nhà cô, thì bé đã khóc quá trời, cứ túm chặt mẹ, ko hề chịu chơi với các bạn, mà bé con mình cực kì khó, ko chịu ng lạ. Mặc dù ở nhà hay được bm dẫn đi chơi. Nan giải quá các mẹ ạ, mình biết là sẽ rất cực khổ cho con đây, nhưng thấy con khóc quá, chắc là phải mất tg dài con mới hòa nhập được, mà đầu tuần mình phải đi làm rồi.


Cô bảo hằng ngày mình phải chở bé đến, để bé quen cô, quen bạn, còn có mấy ngày nữa thôi, làm sao bây h?


Lời khuyên cho các mẹ nên gửi con đi học càng sớm càng tốt, đừng thương con quá mà cứ ôm con ở nhà để rồi bất dắc dĩ phải gửi đi học như con mình thì thật tội nghiệp cho con