Mỗi khi học được 1 kỹ năng mới, con mình sẽ tự tin hơn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về việc mình đã giúp con tự tin hơn vào khả năng bản thân như thế nào nhé!
Ban đầu, không phải tự nhiên mà con mình tự tin đâu, vì con chưa đủ nhận thức về điều này. Mỗi khi đối diện với thi cử, con lại áp lực vì con đã từng bị điểm kém. Phải thừa nhận là con mình học các môn văn hóa thì không tốt lắm, nhưng con rất có năng khiếu vẽ. Mình rất quan tâm đến khả năng này của con nhưng dường như con không hiểu, thấy các bạn ở lớp điểm cao hơn là lại tự ti...
Trong lúc đang không biết làm thế nào thì cô bạn thân mình có rủ mình đi mua sách, và mình đã bắt gặp cuốn “Vịt Con vụng về” rất ý nghĩa. Đọc qua giới thiệu về sách, thấy nội dung kể về câu chuyện 1 cô vịt đã tìm thấy tài năng đặc biệt của mình thế nào, mình đã mua luôn vì thấy rất phù hợp với con mình.
Cuốn sách đã thay mình diễn đạt với con về lòng tự tin và từ đó, con luôn mang trong mình 1 niềm tin chắc chắn vào chính mình rằng con cũng rất giỏi, chỉ là lĩnh vực con giỏi khác với 1 số bạn khác thôi.
Hóa ra chìa khóa dẫn đến thành công trong việc khích lệ con của mình lại chính là cuốn sách đơn giản mà nhân văn này. Kể từ đấy mình đã chăm mua sách thiếu nhi hơn ^^
