Các chị ơi, giúp em việc này với, sao con em đã được 3 tuổi rồi mà con thấp lùn à! Bây giờ em phải làm sao để con có thể cao lên như mấy bạn khác đây.


Khi con mới 1,2 tuổi đầu thì em thấy chiều cao của con cũng không được chuẩn như bình thường. Em có nói với mẹ thì bà nói từ từ, con mới có tí tuổi chưa nói chắc gì được đâu. Thấy vậy nhưng em cũng bồi bổ cho con rất nhiều, ngoài các món ăn giàu canxi thì em nghe ai nói sữa nào giúp con tăng chiều cao cũng mua cho uống uống. Mà tận bây giờ con em cũng mới có 76cm hà, buồn ghê vậy đó.



Nếu sau này con em nó giống bố cao to thì không sao chứ thấp tè như em thì buồn phải biết, nhất dáng nhì da mà. Chưa gì mà đeo cái dáng xấu giống em rồi thì tội con quá. Em cũng có đi hỏi han nhiều người, cũng được chỉ nhiều cách lắm. Em cũng làm hết cho con cả một năm qua, mà thấy hông hề hấn gì hết trơn hết trọi. Nào là nên cho con ngủ sớm, cho con vận động nhiều, rồi ăn uống thêm rau củ quả, các thực phẩm giàu canxi… Em cũng đã làm tất tần tật hết rồi, vậy mà còn có chị bảo chắc tại môi trường sống của con em không được tốt nên mới ảnh hưởng đến chiều cao. Mà em chưa nghe ai nói môi trường có tác động đến điều này luôn á. Cái này cũng có liên quan thật hả các chị?


Hic…buồn quá à các chị ơi! Có ai biết thực phẩm nào sẽ hỗ trợ cho con phát triển chiều cao hoàn hảo hay không chỉ giúp em với. Dẫu biết là cho con ăn nhiều thì không bổ chiều ngang cũng bổ chiều dọc, mà đụng đâu cho con ăn đó thì nguy lắm.


Bởi vậy, bây giờ em hơi lo hiện tại mà không bổ sung giai đoạn này em sợ con sẽ không cao được luôn. Vì em được biết đây là giai đoạn vàng để giúp con phát triển chiều cao, bỏ qua sau này con lùn tè lùn tẹt luôn. Giúp em với các chị nhé!