K biết các mẹ có gặp phải trường hợp như mình k:


- Buổi tối cho con gái đi ngủ, bình thường thì chỉ cần vỗ là ngủ thôi. Khoảng 1-2 tháng trở lại đây, bây giờ Bông được 20tháng, ít nhất lên giường 30-45 phút nàng mới ngủ. Mà trong 30-45 phút đấy, sao mà nàng nói lắm thế, nói mình nghe cũng thấy mỏi tai. Rồi đến màn đòi đi tè: Mẹ ơi, cho Bông đi tè. Nhà mình buổi tối xi trong chậu,chậu để chân giường. Vừa xi tè xong đặt nàng nằm xuống, có khi thì vài phút sau, có khi thì ngay lập tức lại đòi đi tè. Mỗi lần nàng cố rặn ra vài giọt sau thì k rặn ra được nữa. Tớ đe nàng, đi tè cho hết, k tè được mẹ đánh đít, vâng vâng dạ dạ. Nhưng vẫn đòi đi tè, tớ kệ cho Bông gọi, Bông lặp đi lặp lại hàng chục lần, đến khi thấy mẹ làm ngơ thì bắt đầu vừa mếu vừa đòi đi tè. Bực lắm nhưng chưa có cách nào xử lý hiệu quả được. Rồi cái màn đòi uống nước, cũng lặp đi lặp lại như thế. Hết đi tè, rồi đòi uống nước, tè, nước....


- Khoảng 1 tuần trở lại đây, con gái lại bị thức giấc buổi đêm khoảng 3h sáng và cái màn đi tè, uống nước lại tiếp tục. Trước nàng vẫn ngủ thẳng giấc cả đêm.


Có mẹ nào gặp trường hợp này chưa, các mẹ có kinh nghiệm gì vụ này k chia sẻ tớ với. Buổi tối tớ bảo: chúc con ngủ ngon, con gái cũng nói lại: chúc mẹ ngủ ngon. Từ hôm trước tớ bảo con có ngủ ngon thì mẹ mới ngủ ngon được:Crying: