chào các mẹ. Tình hình là con nhà em trước kia khi ăn dặm dùng ghế nằm ăn, cháu ăn rất ngoan cứ cho nằm ăn rồi đưa đồ chơi là cháu há mồm như con chim. Nhưng bây giờ cháu lớn, 10 tháng rồi thì ko chịu nằm ăn nữa, phải bế quanh nhà dử các thứ rồi thay đổi liên tục. Bữa bột còn được chứ bữa sữa thì vất lắm vì cháu phải bón bằng thìa mà cứ bế rong như thế thì sữa chảy dọc hết xuống. Cứ đưa thìa vào là cháu quay mặt đi, khóc. Khi nào dứ được thứ gì lạ lạ cháu tập trung chú ý thì mới bón được. Mẹ thì còn chiến đấu được chứ bà nội bảo bà ở nhà thì chịu. Mấy hôm nay cả ngày cháu không ăn được thìa sữa nào, bột thì ngày ăn 2 bữa bột mặn rồi 1 hộp sữa chua Monte, 1 quả chuối. Thế là hết thực đơn một ngày khi ở nhà với bà. Em đau lòng lắm.