Lần đầu nuôi con, em gặp nhiều lóng ngóng vụng về. Hậu quả là gần 2 tuổi, con em vẫn chưa biết ăn cơm các chị ạ!



Do em đi làm nên mọi việc chăm sóc con em nhường lại hết cho bà. Bà thì cho là con nít chỉ cần đủ dinh dưỡng là được còn chuyện ăn như thế nào chẳng quan trọng là mấy. Tới giờ con em đã hơn 2 tuổi rồi mà ngày nào 3 bữa đều đặn cũng toàn cháo là cháo. Chỉ có khác là từ cháo xay nhuyễn giờ ăn cháo nấu nguyên hạt thôi hà.



Mà lạ lắm! Không biết điều này là do mẹ nhà em cho cháu ăn thức ăn loãng riết quen, hay là đường tiêu hóa của con em có vấn đề gì, chứ con em mà ăn được vài muỗng cơm là ọe liền hà. Riết rồi con còi cọc lắm vì đâu có ăn được cơm đâu mà chắc thịt.



Bây giờ em phải làm sao để tập cho con ăn được bình thường như bao đứa trẻ khác đây các chị. Dù tập lại có lâu mấy đi nữa em cũng muốn cho con mình được ăn cơm, chứ không thể cho con ăn cháo như thế này hoài được. Vì trẻ không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng con sẽ không được thông minh. Thực ra thì bé chỉ không ăn cơm như các bé khác thôi chứ cũng chịu ăn đồ ăn, phô mai, sữa chua, trái cây này nọ.



Nhưng em lo là con sắp đi mẫu giáo, cô giáo đâu thể chiều cho ăn ngày 3 bữa cháo như ở nhà. Các chị ơi, làm ơn giúp em với chỉ cho em cách nào để giúp con em đi. Chứ con còn nhỏ mà ép ăn thì tội con lắm, với lại sau này khi thấy thức ăn là con sẽ thấy sợ đồ ăn á.



Có chị em nào biết cách chăm sóc và cho con ăn đúng cách chỉ giúp em với nhé. Em thực sự rất biết ơn luôn đấy ạ!