Con e ốm hơn chục ngày hôm nay rồi. Ban đầu là viêm họng, sốt, ăn toàn ọe ra. E cho đi khám bs Hồng ở Xuân La. Bé nhà e uống thuốc của bác ý khỏi sốt, đỡ viêm họng, ăn đỡ ọe. Nhưng lại chuyển sang bị ho các mẹ ạ. Ho ghê lắm, ban đầu ít, sau ho nhiều, ho càng ngày càng nặng. Bác ý cho uống sirô, cũng không đỡ. Hôm qua bác ý cho uống kháng sinh rồi, em quên mất tên, nhưng loại đó bắt đầu bằng chữ Z, thuốc của ý, thuốc mà hòa với 9ml nước ý,uống 1 ngày cũng ko khỏi, mà e thấy ho vẫn nặng tiếng quá, tím mặt vào ho, ho như ai móc họng ra ý. Nhìn con ho xong mệt lử e xót xa quá các mẹ ạ. Bé nhà e mới 7,5th thôi. Bsi khám bảo bé ko bị viêm phổi, viêm phế quản, chỉ là ho kích ứng.huhu, uống ks còn ko khỏi, còn hi vọng gì hấp mật ong với chanh, lá hẹ nữa các mẹ?