“Con em bị viêm họng mà, bác sĩ cho thuốc trị bệnh tiêu hóa là sao?”, và câu trả lời khiến em té ngửa…
Các mẹ ạ, em vừa phát hiện mình cũng thuộc tuýp các mẹ hay nghi ngờ bác sĩ dù chả biết tí gì về chuyên môn. Mới đây xảy ra một chuyện ở phòng khám nhi làm em xí hổ muốn độn thổ.
Chẳng là con em sốt cao mấy hôm không khỏi. Em nghe chỉ có ông bác sĩ ở quận 10 chữa bệnh cho con nít mát tay nên cũng lặn lội đi. Đến nơi phải đợi lâu em cũng hơi nôn nóng. Đến lượt, đưa con vào khám xong, bác sĩ cho biết con em bị viêm họng mủ. Trong họng bị lở loét nhiều nơi. Bác í có chỉ cho em xem mấy cục mủ gây lở loét trong miệng, em nhìn lại càng sinh lo. Hèn gì còn không chịu ăn uống mấy hổm nay. Ăn vào được miếng gì thì cứ nôn ra hết.
Bác khám cho con em xong bảo “Viêm họng mủ này điều trị dài ngày lắm, mẹ nhớ cho con uống nhiều nước và uống thuốc theo toa bác kê, 5 ngày sau cho bé tái khám”. Rõ ràng là nghe vậy, không sai một từ. Vậy mà khi ra quầy nhận thuốc, kiểm thuốc em không tin nổi luôn các mẹ ạ! Trong bịch thuốc con em là một hộp men vi sinh có cái vỏ màu cam cam, thấy đề bên ngoài vỏ là Himita. Chưa gì là thấy nổi máu nóng rồi. Em nghĩ chỉ có cô y sĩ cô lấy lộn toa đứa nào cho con thôi chứ không ai khác. Nghĩ là làm, em bước nhanh tới quầy mắng vốn liền. Nhưng mèn ơi, cổ chỉ vào toa đúng là có ghi cái hộp Himita thật. Trong đầu em lại nghĩ đến chuyện bác sĩ cố tình “làm tiền” nên ấm ức lắm! Thế là em mang cả toa thuốc, bịch thuốc vào mắng vốn tập hai với chính bác sĩ:
- Bác sĩ ơi, sao con em bị viêm họng mà bác sĩ lại cho men vi sinh là sao?
Đang nghĩ trong bụng chắc mình làm bác bị bẽ mặt một phen, cái tội“ làm tiền” bệnh nhân. Không ngờ bác lại từ tốn giải thích cặn kẽ.
Bác í bảo đối với những bé phải dùng kháng sinh dài ngày hoặc dùng kháng sinh liều cao, sau thời gian điều trị bệnh sẽ thường có hiện tượng bị tiêu chảy nhiều ngày. Nguyên do là vì khi kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, nó đồng thời cũng triệt tiêu luôn cả những vi khuẩn có lợi trong đường ruột của bé. Khi những vi khuẩn có hại sinh sôi và phát triển, chiếm hết ưu thế trong đường ruột so với các vi khuẩn có lợi, nó sẽ gây ra loạn khuẩn dẫn đến tiêu chảy, mất sức, mất nước và có nguy cơ suy dinh dưỡng nếu không được điều trị kịp thời. Chính vì vậy nên bác í mới ngăn chặn từ đầu. Hàng ngày ngoài thuốc kháng sinh trị viêm họng mủ cho con em ra, còn có thêm men vi sinh để bé tăng cường thêm lợi khuẩn, bổ sung đội ngũ chiến binh chiến đấu với những vi khuẩn có hại trong đường ruột gây bệnh.
Nói đến đây thì em hiểu hết rồi. Mặc dù chuyện không rùm beng lên nhưng tự lòng cũng thấy xí hổ quá! Mình đã thiếu hiểu biết lại còn nghĩ xấu cho bác sĩ. Lúc đó chỉ còn biết lí nhí cảm ơn bác sĩ đã giải thích tận tình thôi ha! Nghĩ cũng mến bác í thật á, bệnh nhân đông xếp hàng đợi dài mà còn chịu khó nói dông dài cho em mở cái đầu. Giờ thì đã hiểu vì sao sau mỗi lần con bệnh lúc nào cũng thấy có một đợt phân lỏng hoài.
Từ khi uống đúng toa thuốc bác kê, thêm cả cái hộp Himita thì con em đã khỏi bệnh nhanh hơn cả mong đợi. Sau khi hết bệnh, cũng thấy con ăn ngon và khỏe sức lại rất nhanh chứ không như mấy dạo khác. Đúng là người ta mách bác í mát tay không sai các mẹ nhỉ!