Con mình được 34 tháng tuổi rồi, mới đi mẫu giáo được gần 2 tháng. Hồi mới đi, cháu học lớp mẫu giáo 3 tuổi nhưng gần đây vì bé quá và lười ăn quá nên bị chuyển xuống lớp nhà trẻ. Từ ngày đi lớp tới giờ sáng nào cháu cũng khóc từ khi ngủ dậy (mếu máo "con không đi lớp đâu, con ở nhà với ông bà cơ") và nước mắt lã chã lúc ăn sáng, trên đường tới trường. Khi đến trường, bé còn vùng vẫy, khóc, ho nên hôm nào cũng bị trớ thức ăn ra trường. Mỗi sáng đưa con đến trường mình thấy mệt mỏi kinh khủng, lại lo không biết con ăn uống, học chơi ở lớp như thế nào nữa. Mẹ nào có kinh nghiệm hay mách cho mình với.