Các mẹ ơi,


Bé nhà tớ từ lúc sinh ra đến giờ toàn dùng goon và trong đầu tớ lúc nào cũng luôn tâm niệm goon là lựa chọn tốt nhất cho bé nhà tớ vì da bé nhạy cảm và tiện cho mẹ vì ít phải thay và không bao giờ bị trào (trừ khi mẹ đóng lệch :P). Nhưng tớ bắt đầu lo lắng và phân vân về goon kể từ bịch bỉm gần đây nhất tớ mua về cho con dùng. Tự dưng đùi bé cứ phồng rộp lên như nốt muỗi đốt từng vệt dài. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây nhé. Tớ đã tưởng là đóng chật, đã tưởng bé bị hăm và bôi kem chống hăm cho bé trước khi đóng, đã chịu thương đau vứt hết đống bỉm cũ đi mua size to hơn nhưng ... còn hơn thế, bây giờ bé bị nổi mẩn cả vùng mông và mu sau khi thay bỉm. Tớ mua 2 bịch này ở siêu thị Fivimart Nguyễn Phong Sắc cách nhau khoảng 1 tuần và theo tớ thì cùng 1 đợt hàng về. Liệu có phải chất lượng bỉm goon có vấn đề trong lô hàng đó không? Có mẹ nào đóng bỉm cho con bị như vậy không? Tớ thấy con thế xót xa lắm :Sad: