Nhím nhà em thì lười ăn và khó ngủ từ bé. Giờ bé đã hơn 18 tháng rồi mà đêm vẫn dậy và khóc mấy lần, có hôm dậy đến chục lần gào thét. Em đã cho đi khám DD nhưng không có vấn đề gì cả.


Em để ý thì thấy hôm nào mà buổi tối Nhím bị trớ thì tối hôm đó bé ngủ tương đối ngoan. Đầu tiên em nghĩ là do bé trớ nhiều nên mệt, nhưng hôm qua em cho Nhím sang cụ ăn rằm tháng 7, bé thấy lạ nên ko ăn được gì, định tối về cho bé uống sữa nhưng đi otô buồn ngủ quá nên Nhím ngủ sớm mất. Và tối qua bé lại ngủ ngoan, dậy khóc có 1 lần, và ngủ đến 8h30 mới dậy.


Nếu so với các bé cùng độ tuổi khác thì Nhím nhà em ăn được rất ít. Lịch ăn cuả Nhím đây ạ:


* 7h30: ăn lưng bát cháo con/lưng bát bún


* 9h30: ăn 150ml sữa


* 11h30: ăn lưng bát cháo con


* 2h: ăn 1 hộp sữa chua


* 3h30: ăn 150ml sữa


* 6h30: ăn nửa bát cơm tấm


* 9h: ăn 120ml sữa


Không hiểu có phải do Nhím nhà em ăn no quá mà khó ngủ không các bác nhỉ?