Có ai gặp phải trường hợp giống em không ạ?


Thời tiết giao mùa trời lúc nóng lúc lạnh nên con e đổ mồ hôi dẫn đến ho. Con em năm nay được hơn 2 tuổi. Em không muốn con dùng đến thuốc nên chỉ mua các siro ho chiết xuất từ thảo dược. Uống các loại siro làm sao mà khỏi nhanh được nên có nhiều lúc cho nó ăn rồi ho dẫn đến trớ. Mẹ chồng e thấy xót ruột thương cháu cứ bắt em phải đi mua thuốc tây cho nó uống nhanh khỏi. Dù có nói giải thích cho bà biết ho do virus không dùng kháng sinh mà bà không chịu nghe, bà tự ý đi mua thuốc cho con em uống. Nó cũng là con em mà, em cũng biết xót chứ nhưng mình đúng thì thôi, uống siro lâu khỏi nhưng đổi lại sức đề kháng nó sẽ tốt hơn.


Em không biết làm thê nào, chỉ vì vấn đề này mà 2 mẹ con mặt nặng mày nhẹ với nhau.


:(:(