Mình tìm mãi kg thấy mấy bài viết cũ của chị Pooh về các cách cho con uống thuốc. Mọi người chỉ mình với!!!


Bé nhà mình cực khó khi uống thuốc, nó nhìn thấy cái ly, muỗng là ngậm chặt miệng, quay phắt mặt đi chỗ khác. Kệ nó mình vẫn cố dùng vũ lực cạy được miệng nó đổ thuốc vào, thuốc vào tới miệng lúc nào vui thì nó nuốt còn kg nó kg thèm nuốt mà ngậm, ngậm đến độ chảy nước miếng tùm lum vẫn không là không, một hồi nước miếng ra nhiều quá đầy miệng nó nhổ cái "phụt" thuốc đi đằng thuốc. Mẹ nhìn mà ứa gan !!!!!


Chi Pooh ơi cứu em với!!!! chị xài chiêu nào cho Pooh vậy???


Thanks các mẹ nhìu nhìu