Cho con bú bình trước lúc ngủ có làm sâu nguyên hàm sữa không các mẹ ơi?
Em có lỗi với con quá các mẹ ơi, hic!!!
Vì không biết nên hồi trước em vô tình tập cho con có thói quen bú bình trước khi đi ngủ. Giờ muốn bỏ cũng khó nhưng để mãi vậy thì hậu quả trước mắt đã thấy.
Hiện tại con em đã 3 tuổi rồi nhưng việc uống sữa là cứ phải tu bình mới chịu. Bé ngủ đêm cũng phải tu đã một bình rồi mới chịu nhắm mắt thiu thiu. Còn không thì hoặc phá banh nóc, hoặc mắt mở trao tráo không chịu ngủ.
Cũng vì thói quen bú bình để ngủ mà hàm răng của con em đã mục và ố vàng dù bé chỉ vừa khéo mọc được kha khá. Bé thỉnh thoảng còn kêu đau răng vì răng làm mủ, sưng tấy đau lắm. Trước đây em nghe nhiều người nói việc cho con bú bình thường xuyên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến răng sữa, đặc biệt là dễ làm sâu răng. Nhưng kỳ thực thấy con ăn ngon, ngủ ngon nên cũng chẳng màng.
Đến hôm nay nhìn hàm răng con mới hoảng. Em thì cứ nghĩ răng sữa của con bị sâu thì sau này thay cái khác là chuyện hết sức bình thường với con dưới 6 tuổi. Ấy vậy mà mấy chị bạn ở công ty cứ bảo là không nên. Còn bảo con bị sâu răng sớm sẽ ảnh hưởng đến cân nặng, phát âm của con cũng không chuẩn.
Một điều đáng để quan tâm là nếu răng vĩnh viễn mọc quá sớm thường rất dễ mọc lệch, mọc xấu, có nhiều trẻ ngọng nghịu cũng vì sâu răng. Nếu răng sâu quá nhiều còn tác động đến tủy, việc này sẽ khiến cho con đau nhức khó chịu, làm cho con có cảm giác biếng ăn. Trẻ trong giai đoạn phát triển mà biếng ăn thì chắc chắn rằng chiều cao cũng như cân nặng cũng sẽ chậm phát triển hơn trẻ bình thường.
Chỉ mới nghe có bấy nhiêu đó là em đã thấy sợ rồi. Trong khi đó em ngó quanh thì cũng thấy nhiều người tập con thói quen bú bình đi ngủ y như em vậy đó. Người này kêu bỏ người kia bảo không thật em không biết làm thế nào đây! Vừa thương con nhưng cũng sợ con quen rồi bỏ con sẽ bị suy dinh dưỡng. Thiệt khổ, không biết phải làm sao luôn!!!