Mình vừa đi làm được mấy ngày mà nhớ con quá, cu Tôm nhà mình được 4 tháng 20 ngày rùi. Trộm vía cháu ngoan lém... Mình nghỉ duoc 4 tháng và 12 ngày phép của năm luôn , thế mà vẫn thấy ít quá. Đẻ xong mình ở nhà nội 1 tháng rùi lên ngoại đến lúc đi làm thì lại kéo về nội, bà ngoại cháu vẫn đi làm nên chẳng bít gửi ai cả mà về nhà nội thỉ có mỗi mẹ chồng .
Cả hai vợ chồng quyết định cho đi gửi trẻ,,, thấy thương con mà chảng bít làm thế nào..may có nhà hàng xóm cách bên cạnh nhà có hai vợ chồng cũng tầm 60 ở nhà nhận lời trông 1,5 tr/ tháng ( vì bà nội cháu cũng ko trong đuọc chỉ suốt ngày thích xem phim... may mà bà còn thổi cơm cho mình ăn 2 bứa). Mình gửi con mà chỉ sợ ng ta ko cho ăn no ( trộm vía cu TOM đã được 8kg rùi), gửi được mấy ngày cũng thấy cháu ngoan hẳn lại còn biết xuy tè nữa vì mẹ cháu toàn đóng bỉm thui . Riêng về khoản này thì đỡ tốn bỉm hẳn , lại ngoan hơn khi mẹ đi làm về ko khóc. Trưa đi làm về cho con ti, ôm con ngủ rùi lại bế sang gửi đén chiều đi làm về , may mà giờ giấc cơ quan mình làm cũng thoải mái nên toàn về sớm được.
Có mẹ nào gửi con như mình ko? làm sao mà theo dõi được lịch ăn và ngủ của con đây. Cứ mỗi lần đi làm về mình sợ con đói lại bắt ăn mà chang chịu mam gi cả.. Đêm ti mẹ hoàn toàn ( mình cũng ít sữa nen ko hút được nhiều) cho tom an sua ngoài tư lúc 2 tháng rui.