Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục trẻ từ 0 đến 2 tháng tuổi..
Tình hình là thế này các mẹ ạ! Không biết các mẹ có quan tâm đến việc giáo dục cho bé từ 0 tuổi không? Nhưng em thì em tin lắm. Đọc "phương án 0 tuổi" và "Em phải đến Havart học kinh tế" mới thấy các mẹ đấy dậy con hay. Tất nhiên cũng hơi chút lo ngại cho sức khỏe và sự phát triển của con, nhưng em cứ thử liều. Kết quả là con em mới 2 tháng 9 ngày đã cứng cáp, rắn rỏi và rất ham quan sát, rất thích truyện trò.. 2 tháng 9 ngày, con gái đã có thể tự mình lẫy được.
Xét về khía cạnh kinh nghiệm và quan niệm dân gian thì em làm trái ý nhiều lắm. Kể sơ sơ như thế này
*Mẹ chồng em bảo, sinh xong không được nói nhiều, nói nhiều sau này sẽ bị nhịu. Không được đọc sách vì sau này sẽ bị ảnh hưởng đến mắt... Nếu đúng vậy thì chắc chắn sau này tầm 50 tuổi là em sẽ u về vườn. Nhưng em mặc sự "răn dạy" đó, rảnh con ngủ là em ôm mấy quyển nuôi dậy con từ 0 tuổi vào đọc lấy đọc để. Con thức thì không khi nào ngơi cái miệng, hết hát ru lại hát thiếu nhi, đủ các loại dân ca và nhạc cổ truyền, rồi thì chuyện với con: "đây là cái tay con này, đây là cái chân, cái chân, chân...". Mỏi hết cả mồm, mẹ chồng em chỉ biết lắc đầu chịu thua. (Lại bị mang tiếng là nói nhiều, híc oan..). Nhưng đó lại là cách dậy con từ vựng đấy các mẹ ạ. Dù bé con nhà em còn bé, nhưng con đã biết hóng chuyện từ lúc 1 tháng tuổi, ơ, ơ, ư ư, à gư, à gư... không như nhiều trẻ chỉ biết nằm ti rồi ngủ thôi đâu...
*Bố chồng em bảo, không được kéo tay con thế. Lệch xương, lệch vai, gãy tay....Khổ, em có kéo tay con đâu cơ chứ, là em đang tập tành cho bé rắn rỏi thôi. Mới đẻ ra là em đã nắm ngay cái nguyên tắc "phản xạ nắm của trẻ", rồi ngày nào sau khi mat-xa cho bé xong đều cho bé nắm lấy ngón tay em, bé tự co xà đơn kéo mình lên đấy chứ. Toàn bị oan thôi, rồi đến hôm nay, mới hơn 2 tháng con gái đã lẫy được, ông nội vui mừng và tự hao nhất, có nghĩ đến việc tập luyện mà em đã bỏ công ra đâu... Huhu
*Bà ngoại bảo, cấm có cho trẻ soi gương. Em đọc trong cuốn "Khởi đầu tri thức", họ nói nên cho bé soi gương để bé tự chơi với mình, bé sẽ nhận thức và quan sát được hành động của mình. Chả biết kiêng thế nào, nhưng ngày nào em cũng cho bé nhìn đôi lần, mới 2 tháng bé đã biết lấy tay gõ gõ vào gương, a a, ư ư rồi đấy...
Các mẹ nhớ trở người bé nhiều nhiều vào nhé. Nằm nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, nắm tay, nắm chân.. Bé nhà em 1 tháng 25 ngày cho nằm sấp đã có thể tự mình cất đầu lên được rồi....