Các mẹ nhiều kinh nghiệm ơi, mình thật sự lo lắng về khoản nuôi nấng và dạy dỗ con khi hai bé lần lượt ra đời trong hai năm tiếp theo. Mình đang có bầu bé thứ hai gần 5 tháng, bé thứ nhất thì mới hơn 8,5 tháng. Theo tính toán thì khi bé thứ hai ra đời thì bé đầu cũng còn rất nhỏ, được 14 tháng. Khi em bé thứ hai ra đời, chắc hẳn sẽ bận rộn hơn. Mình không biết có đủ sức để chăm sóc cho hai con không. Trong khi hiện giờ bé lớn đã rất khó ăn khó uống. Mình đi làm nhưng bé vẫn rất quấn mẹ chứ không quấn người giúp việc, ăn uống thì mẹ cho ăn thì bé ăn ngoan hơn. Ngày mình đi làm, chiều về nhà chăm con và chơi với con, khuya thì thức 2,3 lần để cho con bú, dỗ con khi con quấy là mình thấy mệt mỏi lắm rồi vì thiếu ngủ. Ban ngày chị giúp việc lo mọi việc trong gia đình từ A-Z nên mình phải để cho chị có giấc ngủ đêm đầy đủ. Ba của bé thì vẫn thức dậy cùng mình, nhưng do bé khó khăn nên một mình ba bé cũng không thể dỗ dành được. Với lại ngủ gần con, con thức, con ọ ọe là mình tỉnh ngay.
Cứ nghĩ đến việc không chu toàn cho cả hai con là mình cảm thấy buồn rồi. Hiện giờ mình vẫn chưa hình dung những khó khăn nào sẽ nảy sinh nữa. Mong được các mẹ chia sẻ.