Mè nheo. khóc lóc dòi cho bằng được một món đồ nào đó là thói quen chung của các bé nhỏ. Tùy vào mức độ từng bé mà cha mẹ sẽ có cách giải quyết riêng. Tuy nhiên đừng lúc nào cũng chiều theo đòi hỏi của con để tránh tạo tính xấu cho trẻ nhé.
Con gái tôi học lớp 4. Gia đình không khá giả nhưng bố mẹ cũng cố gắng chiều con trong phạm vi có thể, vì cháu là con một.
Con tôi hiểu chuyện, biết cái gì là chừng mực nên không dám đòi hỏi những thứ đắt tiền. Tuy vậy, những lúc hứng lên cháu cũng khiến bố mẹ phát bực khi mè nheo cả tiếng đồng hồ đòi mua một món gì đó, khi là một cuốn truyện tranh không hợp tuổi, lúc khác lại đòi ăn kem vào giờ gần đi ngủ... Những lúc đó tôi luôn cố gắng giải thích về lý do tại sao không thể mua, về việc ăn uống không khoa học, về việc tiết kiệm..., và đề nghị cháu cân nhắc lại, nhưng ít khi hiệu quả. Có lúc bực quá tôi đã quát con.
, tôi quyết định thử áp dụng cho con mình.
Anh Thư

